Trại hè cho những HS theo thuyết vô thần

Trại hè cho những HS theo thuyết vô thần
(GD&TĐ) Lần đầu tiên ở Anh, người ta đã tổ chức một trại hè đặc biệt dành riêng cho những HS không theo tôn giáo nào. Tại trại hè Camp Quest tổ chức ở Summer Set, thầy và trò bàn luận về các vấn đề mang tính triết lý và nguồn gốc của nó. Những HS tham gia cho biết rất thoải mái khi được tham gia Camp Quest.
Nhà tư vấn về cắm trại Jens Christensen đang thảo luận câu chuyện
Nhà tư vấn về cắm trại Jens Christensen đang thảo luận câu chuyện "Bộ quần áo mới của hoàng đế" với các em HS

Ý tưởng lập ra trại hè này là đưa ra một lựa chọn không liên quan đến tôn giáo cho những trại hè truyền thống. Buổi sáng, mọi người tham gia thảo luận về các ý tưởng triết học và học về các môn như thiên văn. Sau đó, vào buổi chiều, họ cũng tham gia vào các hoạt động thông thường khác thường có ở một trại hè như bơi lội, chạy, leo trèo… Vào buổi tối, họ ngồi quanh đống lửa trại và ăn nhẹ.
Camp Quest đã diễn ra ở Sumerset
Camp Quest đã diễn ra ở Sumerset

23 trẻ em tuổi từ 6 đến 7 đã tham gia trại hè này. Ban đầu, một câu chuyện được đưa ra, đó có thể là một câu chuyện cổ tích của Christian Andersen, sau đó mọi người đưa ra những câu hỏi mang tính triết lý  rút ra từ  câu chuyện.
Đây là trại dành cho những HS không theo tôn giáo
Đây là trại hè dành cho những HS không theo tôn giáo

Cô HS 12 tuổi Julie rất thích những gì trải qua ở đây và đặc biệt là không phân biệt bạn theo tôn giáo nào.
Mọi người thảo luận những vấn đề triết lý rút ra từ một câu chuyện cổ tích
Mọi người thảo luận những vấn đề triết lý rút ra từ một câu chuyện cổ tích

Trại Camp Quest đầu tiên đã có mặt ở Mỹ vào năm 1996. Được tổ chức Richard Dawkins hỗ trợ một phần, Camp Quest ở Anh mới được thành lập để cho những trẻ em ưa thiên nhiên hơn là tin vào thế giới siêu nhiên – một trại hè không có màu sắc tôn giáo.
Phương Hà (Theo The Guardian)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ