Hỗ trợ tối đa cho thí
Ngày 6/6, học sinh lớp 9 Hà Nội đến điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi và làm thủ tục thi vào lớp 10 năm 2025. Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm thi của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên, Hà Nội). Ngay từ sáng sớm cán bộ coi thi, tình nguyện viên tiếp sức mùa thi đã có mặt tại điểm thi để chuẩn bị công tác đón tiếp thí sinh đến làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi.
Chia sẻ về công tác tiếp sức, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, chị Vũ Thị Minh Hằng - Trưởng Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội cho biết: “Nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tham dự kỳ thi vào 10 chúng tôi đã trực tiếp xuống điểm thi để tham gia công tác hỗ trợ hướng dẫn các tình nguyện viên.

Trước đó, chúng tôi hướng dẫn các tình nguyện viên những công việc hỗ trợ thí sinh và phụ huynh như: hướng dẫn chỗ để xe, xem phòng thi, phân luồng giao thông, những thí sinh nào không có xe hoặc khó khăn trong việc di chuyển các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ đưa đón…. Tại các điểm thi, chúng tôi còn có bố trí nước, bút miễn phí cho thí sinh cũng như phụ huynh trong thời gian chờ con”.
Có mặt điểm thi để tham gia công tác tiếp sức mùa thi, tình nguyện viên Cao Bảo Ngân, học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) chia sẻ: “Năm nay là năm đầu tiên em tham gia công tác hỗ trợ tiếp sức mùa thi. Em cũng từng trải qua kỳ thi này nên em hiểu những áp lực, lo lắng thời điểm này của các em. Vì vậy khi nhà trường cũng như đoàn trường phát động chương trình tiếp sức mùa thi em đã xung phong đăng ký để có thể góp một phần công sức nhỏ của mình hỗ trợ cho các sĩ tử đỡ áp lực, tự tin hơn bước vào kỳ thi”.
Bảo Ngân cũng cho biết thêm, em mong rằng những hỗ trợ nhỏ sẽ tiếp thêm động lực cho thí sinh, chúc các em có một kỳ thi thật tốt, đạt được nguyện vọng vào trường THPT mà mình mong muốn”.

Hồi hộp chờ đợi
Mặc dù nhà cách điểm thi không xa, nhưng thí sinh Đinh Diệu Anh – học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Long Biên, Hà Nội) đã được bố mẹ đưa đến điểm thi rất sớm để xem số báo danh, phòng thi của mình.
Diệu Anh chia sẻ: “Mặc dù 9 giờ mới bước vào làm thủ tục thi, thế nhưng em và bố mẹ đã nói sẽ chủ động đến sớm hơn 1 tiếng. Khi đến, em nhận được sự hỗ trợ của các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi, thầy cô ở tại điểm thi nên em đỡ áp lực và lo lắng đi phần nào”.
Tương tự, em Kiều Trang Linh, học sinh Trường THCS Gia Thuỵ cho biết: “Em khá là hồi hộp và áp lực, đây là kỳ thi quan trọng giúp em vào được trường THPT mà mình mơ ước. Do đó để chuẩn bị cho kỳ thi này trong quá trình học THCS, em đã nghiêm túc rèn luyện để tích luỹ kiến thức giúp bản thân thêm tự tin bước vào kỳ thi”.

Trang Linh cũng cho biết thêm, năm nay là năm đầu tiên thi bằng chương trình GDPT 2018, em cũng như các bạn cũng khá hồi hộp và chờ đợi. Em mong rằng đề thi sẽ vừa sức, sát với chương trình học của em và các bạn để hoàn thành được mục tiêu mà chúng em đề ra”.
Mặc dù con đã vào trường thi, thế nhưng chị Nguyễn Phương Thuý (quận Long Biên, Hà Nội) vẫn ngồi chờ ngoài điểm thi chờ con làm thủ tục thi. Chị Thuý tâm sự: “Trong thời gian qua, con và các bạn của mình đã nỗ lực học tập rất nhiều để chuẩn bị cho kỳ thi này. Ngày làm thủ tục, thời tiết không quá nóng mong rằng trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi thời tiết thuận lợi để các con đi thi đỡ mệt.
Tôi cũng muốn nhắn nhủ với con và các thí sinh tham dự kỳ thi năm nay bình tĩnh, tự tin làm bài thi. Dù kết quả như thế nào, các con cũng đã nỗ lực hết mình để học tập và chuẩn bị cho kỳ thi rồi”.
Đây là lần thứ 4 đưa con đi thi, anh Nguyễn Đình Hùng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ: “Nhà cách điểm thi 7km vì vậy bố con tôi đã di chuyển ra khỏi nhà sớm để đề phòng tắc đường. Đây là lần thứ 4 đưa con đi tuy nhiên tâm lý lo lắng, xôn xao cũng còn. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn lưu ý con chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, ngày làm thủ tục thi phải nghe thầy cô hướng dẫn. Những buổi thi, trước khi đặt bút làm bài phải đọc kỹ đề thi, không vội vàng”.
Tương tự, anh Nguyễn Văn Hải (quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Mặc dù áp lực, nhưng khi đến trường thi gặp thầy cô, tình nguyện viên, công an hỗ trợ chúng tôi thực sự an tâm. Mong rằng, gia đình, xã hội đã quan tâm, lo lắng, hỗ trợ tối đa cho các con vì vậy các con chuẩn bị tốt tinh thần, ngày mai làm bài thật tốt, đậu được nguyện vọng như con mong muốn”.