Thời hoàng kim NSƯT Vũ Linh nhận cát xê nghìn đô, hát trước 12.000 khán giả

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - NSƯT Vũ Linh được mệnh danh là "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng" và đến hiện tại chưa nghệ sĩ nào có thể nối ngôi danh xưng này của ông.

Thời hoàng kim NSƯT Vũ Linh nhận cát xê nghìn đô, hát trước 12.000 khán giả

NSƯT Vũ Linh - người được mệnh danh là 'ông hoàng cải lương Hồ Quảng' đã qua đời vào trưa ngày 5/3 tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, TPHCM. Lễ nhập quan diễn ra ngày 6/3. Sau đó, linh cữu của cố nghệ sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

NSƯT Vũ Linh là thần tượng của biết bao thế hệ khán giả, bởi vậy thông tin ông qua đời khiến không chỉ đồng nghiệp, người hâm mộ mà cả công chúng tiếc nuối.

Nghệ sĩ cải lương có cát-xê hàng nghìn đô

Thời hoàng kim, nghệ sĩ Vũ Linh đã có mức cát-xê hàng nghìn đô cho mỗi lần xuất hiện.

NSƯT Vũ Linh từng chia sẻ, ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp ông đã từng hát cho 12.000 khán giả, có người còn băng đèo lội suối đến nghe.

Ông còn chạy show và thu âm liên tục 21 ngày, kéo dài từ sáng tới tối đêm. Vì xuất hiện nhiều và tham gia biểu diễn như cơm bữa nên quần áo để đi diễn 2 người thay nhau may vẫn không kịp.

NSƯT Vũ Linh đã mãi mãi ra đi.

NSƯT Vũ Linh đã mãi mãi ra đi.

Trong sự nghiệp ca hát, NSƯT Vũ Linh được mệnh danh là "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng" và đến hiện tại chưa nghệ sĩ nào có thể nối ngôi danh xưng này của ông.

NSƯT Vũ Linh có giọng hát nội lực, khỏe khoắn, vang sáng và đậm chất trữ tình, cảm xúc, sức truyền cảm đặc biệt. Lối diễn của ông cũng được ngợi khen tinh tế, khác biệt.

Ông hội tụ đủ các yếu tố của một ngôi sao với ngoại hình cao ráo điển trai, diễn xuất linh hoạt, đa dạng trong nhiều thể loại cải lương như tâm lý xã hội, tuồng cổ.

NSƯT Vũ Linh còn có được khả năng kết hợp ăn ý với tất cả cô đào mà ông diễn cùng. Ông đã truyền lửa cho bạn diễn, cùng họ tung hứng và tạo nên những vở diễn gần như đã trở thành huyền thoại. Còn với những nghệ sĩ đi sau, việc được diễn cùng Vũ Linh cũng là một niềm tự hào.

'Ông hoàng' được đồng nghiệp nể trọng

Những năm cuối thập niên 1980, đặc biệt giai đoạn 1990, tên tuổi Vũ Linh bùng nổ qua nhiều vở diễn như Chiêu Quân cống Hồ, Bức ngôn đồ Đại Việt, Xa phu đi sứ, Bàng Quý Phi, Thần nữ dâng Ngũ Linh Kỳ… Trong đó, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài do nghệ sĩ thể hiện có lẽ là vở diễn đình đám nhất.

Thậm chí, theo Kim Tử Long, NSƯT Vũ Linh có sức hút mãnh liệt vào thập niên 1990 mà không ai có thể cướp được hào quang. Thời đó băng video phát triển rầm rộ nhưng chỉ có các ngôi sao Minh Vương, Lệ Thủy và Vũ Linh chiếm lĩnh thị trường.

Đây cũng là giai đoạn cải lương Hồ Quảng rất thịnh hành và chất giọng của NSƯT Vũ Linh được đánh giá rất phù hợp với thể loại này. Ông như "cá gặp nước", thỏa sức bùng nổ sức hút trên sân khấu và chinh phục hàng triệu khán giả.

NSƯT Hữu Châu xúc động nhớ lại kỷ niệm với đàn anh: "Thập niên 90, thời hoàng kim của băng từ video cải lương, em đã đóng chung với anh không biết bao nhiều vở tuồng. Nhiều, nhiều lắm. Có những lần quay ở xa, chiều tối có quá giang xe anh về Sài Gòn cho kịp giờ diễn. Anh vui tính, gần gũi, dễ thương. Về nơi phải về anh nhé. Cầu mong hương linh anh về cõi an lạc nhất!".

Đối với NSND Hồng Vân, cô chia sẻ: "Luôn ngưỡng mộ anh và luôn cảm thấy hãnh diện vì thời trẻ đã đôi lần được đóng người yêu của anh trong những vở cải lương thời còn băng, đĩa. Mong anh siêu thoát và sẽ cận kề bên Tổ nghề".

Nghệ sỹ Minh Nhí gọi NSƯT Vũ Linh là nghệ sĩ tài hoa bậc nhất.

Năm 1997, Vũ Linh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Bên cạnh đó, ông cũng gặt hái nhiều thành tích ấn tượng khác như: giải Mai Vàng, đoạt Huy chương vàng giải Trần Hữu Trang nhiều năm liền.

Dù đã mãi mãi ra đi nhưng NSƯT Vũ Linh vẫn sẽ luôn gắn liền với tuổi thơ, tuổi thanh xuân của biết bao thế hệ khán giả. Đó là điều mãi mãi không thể thay đổi trong lòng người hâm mộ cũng như bạn bè đồng nghiệp, đồng thời là niềm hạnh phúc tột cùng của người nghệ sĩ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.