Thầy cô căng mình dọn trường sau lũ

GD&TĐ - Mưa lũ nước trắng trường, các thầy cô giáo Trường tiểu học Phúc Sơn (Văn Chấn, Yên Bái) phải mất 2 ngày lao động cật lực mới tạm dọn dẹp xong trường lớp cho buổi học đầu tiên sau thiên tai.

Giáo viên cùng bộ đội, phụ huynh chung sức dọn trường sau mưa lũ
Giáo viên cùng bộ đội, phụ huynh chung sức dọn trường sau mưa lũ

Nằm trong vùng bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, Trường tiểu học Phúc Sơn mất 2 ngày gián đoạn việc học vì đường bị chia cắt, trường thì ngập nước. Lũ đi, để lại bùn đất dày hàng mét, làm hỏng đường ống nước, máy bơm, tường rào, cổng trường, biển trường và một số đồ dùng học tập.

Điểm trường Muông Hán, thuộc Trường tiểu học Phúc Sơn ngập trong bùn đất
Điểm trường Muông Hán, thuộc Trường tiểu học Phúc Sơn ngập trong bùn đất

Nhưng mất mát lớn nhất của trường là một học sinh lớp 5D của trường hiện vẫn bị mất tích.

Cô Nguyễn Thị Lan - Phó Hiệu trưởng nhà trường - đau xót kể: lũ dữ đi qua cuốn phăng cả nhà em đang ở, kéo theo cả gia đình gồm bố, mẹ, em và anh trai.

Ngày 11, 12/10, toàn bộ học sinh Trường tiểu học Phúc Sơn phải nghỉ học vì mưa lũ
Ngày 11, 12/10, toàn bộ học sinh Trường tiểu học Phúc Sơn phải nghỉ học vì mưa lũ

"Hôm qua, người ta đã tìm thấy xác bố em cách trường khoảng 12 cây, nhưng chưa tìm được em và những người còn lại trong gia đình. Đó là sự mất mát vô cùng lớn. Có thể nói, thiệt hại của trường không thấm vào đâu so với thiệt hại mà những người dân nơi đây phải gánh chịu" - cô Nguyễn Thị Lan nói.

Mưa lũ lớn kéo theo bùn đất và tai ương đến với người dân vùng cao
Mưa lũ lớn kéo theo bùn đất và tai ương đến với người dân vùng cao

Vượt qua nỗi buồn, thầy cô giáo Trường tiểu học Phúc Sơn miệt mài đến trường dọn dẹp, vét bùn, lau rửa trường lớp, bàn ghế để có thể nhanh chóng đón học sinh đến trường.

Bộ đội và phụ huynh giúp sức cùng cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Phúc Sơn dọn trường sau mưa lũ
Bộ đội và phụ huynh giúp sức cùng cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Phúc Sơn dọn trường sau mưa lũ

Được sự giúp sức của 20 bộ đội cùng phụ huynh học sinh, nhưng phải trong 2 ngày công việc mới tạm xong, để hôm nay (13/10) bắt đầu dạy học trở lại.

Sau 2 ngày vất vả dọn sạch trường lớp, các giáo viên lại lặn lội xuống thôn bản để động viên học sinh đến trường
Sau 2 ngày vất vả dọn sạch trường lớp, các giáo viên lại lặn lội xuống thôn bản để động viên học sinh đến trường

"Nhưng do học sinh ở một số điểm trường vẫn còn bị chia cắt, đi lại khó khăn nên tỷ lệ đi học mới đạt khoảng 50%. Hôm nay trường chỉ học ca sáng, 1 số lớp học chiều, còn lại các giáo viên tỏa về các thôn bản, nơi học sinh và gia đình oằn mình chịu lũ để thăm hỏi, động viên các em đến trường. Chúng tôi đặt quyết tâm thứ 2 tuần sau học sinh sẽ đi học đầy đủ" - cô Nguyễn Thị Lan cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Em Ngô Bảo Châu - Học sinh lớp 11A11, Trường THPT Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Bông hoa '3 tốt' đam mê đọc sách

GD&TĐ - Ngô Bảo Châu, học sinh lớp 11A11, Trường THPT Kỳ Anh (Hà Tĩnh), là một trong những học sinh tiêu biểu của nhà trường trong học tập và rèn luyện.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.