Trong bài phát biểu trên truyền hình đầu tiên với tư cách Thủ tướng, ông Tarique Rahman hôm 18/2 cho biết, chính quyền của ông sẽ tăng cường pháp quyền tại quốc gia Nam Á này.
“Chúng tôi muốn biến đất nước này thành một vùng đất an toàn cho mọi công dân. Người Hồi giáo, người Hindu, người Phật giáo, người Cơ đốc giáo bất kể đảng phái, quan điểm, tôn giáo hay sắc tộc, dù sống ở vùng núi hay đồng bằng, đất nước này thuộc về tất cả chúng ta”, ông Rahman nói.
Đảng Quốc gia Bangladesh (BNP) của ông Rahman đã giành được đa số hai phần ba trong cuộc tổng tuyển cử ngày 12/2, trong cuộc bầu cử đầu tiên sau cuộc nổi dậy bạo lực năm 2024 lật đổ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina.
Chính quyền lâm thời do Cố vấn trưởng Muhammad Yunus đứng đầu đã bị chỉ trích vì để xảy ra làn sóng tấn công nhằm vào người theo đạo Hindu và các nhóm thiểu số tôn giáo khác trong nước.
“Dù bạn đã bỏ phiếu cho BNP, hay không bỏ phiếu cho BNP, hay thậm chí không bỏ phiếu, mọi người đều có quyền bình đẳng đối với Chính phủ này… Là người Bangladesh, mỗi chúng ta đều có quyền bình đẳng trong đất nước này, trong nhà nước này”, ông Rahman nói.
Tổ chức nhân quyền Manabadhikar Shongskriti Foundation (MSF) cho biết, chỉ riêng trong tháng 1/2026, đã có 21 vụ hành hung tập thể và 28 vụ đánh đập tập thể xảy ra trên cả nước.
Hội đồng Thống nhất Hindu, Phật giáo và Kitô giáo Bangladesh đã báo cáo 522 vụ tấn công sắc tộc trong năm 2025, bao gồm vụ sát hại 116 người thuộc các tôn giáo thiểu số, chủ yếu là người Hindu, từ tháng 6/2025 đến tháng 1/2026.
Vào tháng 1/2026, Ấn Độ đã rút gia đình các nhà ngoại giao đang công tác tại Bangladesh như một biện pháp phòng ngừa, và tăng cường an ninh cho các phái đoàn ngoại giao trong bối cảnh có thông tin về các vụ tấn công nhằm vào người thiểu số.
Vào tháng 12/2025, New Delhi đã kêu gọi chính phủ lâm thời của Bangladesh bảo vệ các nhóm thiểu số trong bối cảnh bất ổn leo thang ở Dhaka sau vụ sát hại một nhà hoạt động chính trị.