Bé gái bị đẻ rơi trên đường, 29 năm sau lại sinh con trên xe

Chỉ 25 phút sau khi có cơn co, chị Kate (ở Anh) đã sinh con ngay trên đường đến bệnh viện.

Bé gái bị đẻ rơi trên đường, 29 năm sau lại sinh con trên xe

Cách mà cô bé Hetty Kate Wilshire ở Whitchurch (Anh) đến với thế giới không bình thường, nhưng có vẻ đây đã là truyền thống của gia đình. Bé được sinh ra trên ghế trước của xe, trong khi 29 năm trước, mẹ bé, chị Kate cũng được sinh ra tương tự.

Chị Kate nói: "Thật ngạc nhiên rằng điều tương tự đã xảy ra với tôi. Quá nhiều người đã nói đùa rằng gia đình tôi có truyền thống này, nhưng tôi hy vọng những đứa cháu mình sẽ chào đời theo cách ít sôi động hơn và không theo mô típ này".

Bà mẹ ba con nhớ lại, cô thức dậy vào lúc 5 giờ sáng ngày 21/10. "Tôi nhận ra mình sắp sinh và đã đánh thức chồng tôi, Aaron". Nhưng đã quá muộn và đầu bé Hetty đã xuất hiện khi họ lái xe rời khỏi nhà được vài phút.

be-gai-tung-chao-doi-tren-duong-29-nam-sau-lai-sinh-con-tren-xe

Bé Hetty bên hai chị gái Bonnie 3 tuổi và Heidi, hơn một tuổi, cùng với bố Aaron. Ảnh: Bristolpost.

Hai vợ chồng lo ngại nhìn nhau. Họ gọi đến bệnh viện St Michael"s nhờ bác sĩ hướng dẫn ngay tại chỗ. Tổng cộng chỉ khoảng 25 phút từ khi bắt đầu xuất hiện những cơn co tử cung, báo hiệu sắp sinh thì bé Hetty đã chào đời. "Tôi đã mong mình sinh dễ dàng, nhưng không phải là nhanh thế này. Chúng tôi quá choáng váng", Kate nói.

Bé Hetty nặng 3,4 kg. Ngay sau khi đến bệnh viện, các nhân viên hộ sinh đã chờ sẵn. Hai mẹ con được đưa đi kiểm tra. "Sau khi sinh, tôi gọi cho mẹ và thông báo đã sinh Hetty trong xe. Mẹ tôi nói bà không ngạc nhiên. Bà có thể hiểu những gì tôi đã trải qua".

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.