Sau 2 trận liên tiếp thi đấu tại sân Okaz, thầy trò HLV C.Roland sẽ chuyển sang sân King Fahd Sports City để thi đấu lượt trận cuối với đội tuyển U17 UAE. Nhằm giúp các cầu thủ có cảm giác tốt với điều kiện sân bãi, toàn đội đã có buổi tập ngày 9/4 để làm quen sân và chuẩn bị những bước cuối cùng cho trận đấu rất quan trọng này.
Trả lời phỏng vấn truyền thông, tiền đạo Trần Gia Bảo, người ghi bàn vào lưới U17 Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 vừa qua chia sẻ: “Em luôn tin tưởng bản thân sẽ làm được và cố gắng thực hiện tốt nhất có thể. Khi thấy bóng vào lưới, điều đầu tiên em nghĩ đến là chạy ra ăn mừng với toàn đội và các thầy”.
Đánh giá về đối thủ U17 UAE, đối thủ tuyển Việt Nam buộc phải thắng để có vé dự U17 World Cup, Gia Bảo cho rằng: “Cả 3 đội cùng bảng với U17 Việt Nam đều là những đối thủ rất mạnh. Nhưng ở trận cuối, khi không còn gì để mất, cả đội sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng”.
Trong khi đó, cầu thủ Nguyễn Lực, người đã được HLV trưởng C.Roland tin tưởng giao phó vai trò sáng tạo tại giải U17 châu Á 2025 chia sẻ: “Thần tượng lớn nhất của em ở bóng đá Việt Nam là anh Nguyễn Hoàng Đức. Em rất ngưỡng mộ sự điềm tĩnh, kỹ thuật và tư duy chơi bóng của anh ấy.
Còn trên thế giới, em học hỏi rất nhiều từ Kevin De Bruyne (đội trưởng Man City) – cách anh ấy kiểm soát trận đấu và tung ra những đường chuyền chính xác luôn là điều em nghiên cứu và cố gắng học theo.
Em cảm thấy mình có thể chơi tốt ở nhiều vị trí tấn công, nhưng đặc biệt em muốn khẳng định bản thân ở vai trò tiền vệ tấn công.
Đó là vị trí giúp em phát huy khả năng quan sát, sáng tạo và chuyền bóng để hỗ trợ đồng đội, tạo ra cơ hội để họ ghi bàn. Em thích được tham gia vào quá trình tổ chức tấn công, kết nối toàn đội trong các pha bóng”, Nguyễn Lực nói.