Thống kê bất ngờ về U17 Việt Nam ở U17 châu Á 2025

GD&TĐ - Đội tuyển U17 Việt Nam sở hữu những thông số vô cùng khiêm tốn ở vòng chung kết U17 châu Á năm nay.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho trận đại chiến U17 UAE.
U17 Việt Nam sẵn sàng cho trận đại chiến U17 UAE.

Tại bảng B, U17 Việt Nam có hai trận hòa đều với tỉ số 1-1 trước U17 Australia và U17 Nhật Bản, qua đó giành được 2 điểm, tạm xếp ở vị trí thứ 3, xếp sau Nhật Bản (4 điểm, hiệu số +3) và UAE (3 điểm, hiệu số -1), trong khi U17 Australia đứng cuối với 1 điểm sau hai lượt trận với thành tích toàn hòa và thua.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, U17 Nhật Bản gặp U17 Australia, còn U17 Việt Nam đại chiến U17 UAE, trong trận đấu cùng giờ diễn ra vào lúc 22h ngày 10/4.

Nếu có 3 điểm trước U17 UAE, U17 Việt Nam sẽ có vé vào tứ kết U17 châu Á 2025 đồng thời có suất dự U17 thế giới vào cuối năm nay.

Nếu hòa hoặc thua UAE, U17 Việt Nam bị loại ở vòng bảng và chia tay giấc mơ tham dự đấu trường thế giới. Hiện tại, Vòng chung kết U17 Châu Á cũng đã xác định được 3 đội đủ điều kiện vào tứ kết cũng như U17 World Cup là Uzbekistan, Saudi Arabia và Indonesia.

Ít ai biết, dù đang thi đấu khá ấn tượng, đội tuyển U17 Việt Nam đang sở hữu những thông số vô cùng khiêm tốn ở vòng chung kết U17 châu Á năm nay.

Theo thống kê, chiều cao trung bình của tuyển U17 Việt Nam xếp thứ 13 trong tổng số 16 đội tham dự giải U17 châu Á, với chiều cao trung bình là 1,748m, còn cân nặng xếp thứ 10 với 68,3kg.

U17 Việt Nam tại giải năm nay có 6 cầu thủ cao trên 1,8m là thủ môn Hoa Xuân Tín (1m87), Nguyễn Văn Thăng Long (1m85), Trần Văn Đạt (1m8), hậu vệ Lê Quang Trường (1m83), tiền đạo Trần Gia Bảo (1m8) và Nguyễn Thiên Phú (1m82).

Lúc này tại bảng B, U17 Nhật Bản đang là đội có nhiều cửa đi tiếp nhất. Họ chỉ cần hòa Úc ở lượt cuối là đi tiếp bất chấp kết quả trận U17 Việt Nam và UAE. Ngay cả khi thua Úc (không quá đậm), U17 Nhật Bản vẫn đi tiếp nếu trận UAE và Việt Nam hòa nhau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rồi mai này, góc sân ấy sẽ trở thành những nhớ, những thương… Ảnh: Phạm Ngọc.

Mùa Hè cuối cùng…

GD&TĐ - Mùa Hè cuối cùng của thời học sinh, nắng vẫn giòn tan vàng ươm trên sắc đỏ nôn nao của loài hoa học trò.

Học sinh Trường nội trú Hy vọng giặt sạch áo quần để phân loại trước khi gửi tặng các bạn vùng lũ. Ảnh: NTCC

Ngày yêu thương

GD&TĐ - Gần 10 năm qua, Sở GD&ĐT Đà Nẵng duy trì Ngày yêu thương, khuyến khích các trường học và học sinh tự xây dựng những chương trình đồng hành để chia sẻ khó khăn về vật chất, tinh thần với bạn bè gặp hoạn nạn, có hoàn cảnh khó khăn.