"Ibrahimovic sẽ ở lại Barca"

"Ibrahimovic sẽ ở lại Barca"

(GD&TĐ) - Theo hậu vệ trái Maxwell phát biểu với báo giới ngày hôm qua (27/7), siêu sao người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic sẽ tiếp tục ở lại sân Nou Camp trong mùa giải mới.

Với sự có mặt của David Villa từ Valencia, có rất nhiều tin đồn cho rằng siêu sao người Thụy Điển đang được rất nhiều CLB liên hệ để rời sân Nou Camp trong mùa hè này và với túi tiền không đáy của những tỷ phú người Ả Rập, Manchester City được coi là đội bóng tỏ ra nghiêm túc nhất trong việc đưa ra lời đề nghị của mình.

Tương lai của Ibra vẫn là một dấu hỏi lớn
Tương lai của Ibra vẫn là một dấu hỏi lớn

Hôm thứ Ba vừa qua, các tờ báo lớn tại Tây Ban Nha đồng loạt đăng tải thông tin khẳng định Barcelona sẵn sàng để ngôi sao của mình được ra đi. Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình với báo giới hậu vệ người Brazil, Maxwell tỏ ra rất tự tin khi khẳng định Ibrahimovic sẽ tiếp tục ở lại Barcelona để giúp CLB này lần thứ ba giành chức vô địch La Liga: “Tôi tự tin Ibra sẽ tiếp tục ở lại. Ibrahimovic giường như không nghỉ ngơi và rất năng động”.

“Zlatan Ibrahimovic là một cầu thủ có chất lượng tuyệt vời và đã làm được nhiều điều tích cực mà những cổ động viên của đội bóng có thể không nhận ra, nhưng trong phòng thay đồ chúng tôi đều biết. Zlatan Ibrahimovic luôn tập luyện để đạt phong độ tốt nhất”.

Trong bài phát biểu của mình hậu vệ này cũng khẳng định chức vô địch Champions League sẽ là ưu tiên của nhà đương kim vô địch xứ Catalan trong mùa giải mới: “mùa giải vừa qua, chúng tôi đã tiến rất gần tới trận chung kết và bây giờ chúng tôi có một món nợ với những người hâm mộ của đội bóng và với chính bản thân mình. Champions League sẽ là mục tiêu của chúng tôi”.

Phát biểu về tân HLV của ĐTQG Brazil, Mano Menezes hậu vệ của Barcelona cho biết: “Ông ấy là một người rất nghiêm túc và trung thực. Tại Corinthians, Mano Menezes đã có được những điều tuyệt vời và tại Brazil, ông đang có một thách thức lớn ở phía trước. Có rất nhiều kỳ vọng trong việc giành chức vô địch tại World Cup, đặc biệt là trong năm 2014”.

World Cup 2014 sẽ được tổ chức tại Brazil và HLV Menezes cùng những học trò của mình đang đứng trước những thử thách rất lớn để lấy lại hình ảnh của mình sau khi thầy trò HLV Dunga đã thất bại tại Nam Phi.

Liên quan đến tình hình tài chính của CLB chủ sân Nou Camp, phó chủ tịch phụ trách vấn đề tài chính Javier Faus vừa công bố khoản thua lỗ lên tới hơn 77 triệu euro trong mùa giải vừa qua.

Theo đó, ở mùa giải vừa qua Barcelona đã thu về số tiền 408,9 triệu euro nhưng chi phí mà nhà đương kim vô địch xứ Catalan bỏ ra là 477,9 triệu euro. Cộng với một vài khoản thâm hụt khác vào khoảng 8 triệu bảng nên số tiền thâm hụt của Barcelona ở mùa giải vừa qua lên tới 77,1 triệu euro. Theo kết quả kiểm toán mới nhất tổng số nợ của Barcelona ước chừng vào khoảng 442 triệu euro: “Những con số được công bố bởi các thành viên cũ của đội bóng không phải ánh đúng sự thực về tình hình của CLB. Họ đã đánh lừa tất cả”, Faus nói. “Có một vấn đề rõ ràng rằng không phải sự xuất sắc trên sân cỏ đồng thời sẽ đem lại thành công trong kinh doanh. Mục tiêu của ban lãnh đạo mới của đội bóng là mang đến sự ổn định tài chính cùng với sự thành công trên sân cỏ”.

Trước đó, Ban lãnh đạo của Barcelona dưới thời cựu chủ tịch Joan Laporta đã có báo cáo công bố khẳng định Barcelona chỉ bị thua lỗ 11 triệu euro trong mùa giải vừa qua.

Phạm Nguyễn (theo ESPN STAR)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cây nhót mẹ trồng mấy năm trước bắt đầu cho trái, mùa đầu mà đã sai trĩu quả. Ảnh: Vân Anh.

Café ngày mới: Đừng vô tình quên

GD&TĐ - Chúng tôi, những đứa trẻ của đời giữa 8X ngày đó, không tivi, không điện thoại, ngoài giờ học còn phải chăn trâu, cắt cỏ. Nhưng chúng tôi luôn có những niềm vui mà không phải thời nào cũng có.