Chính quyền đang làm rõ hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng gây xôn xao tại Sầm Sơn

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đang xác minh hoá đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều tranh cãi về giá cả tại Sầm Sơn.

Thông tin trên mạng xã hội về hóa đơn 18 triệu đồng cho bữa ăn ở Sầm Sơn (Thanh Hóa).
Thông tin trên mạng xã hội về hóa đơn 18 triệu đồng cho bữa ăn ở Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Chiều 1/5, lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền phường Sầm Sơn và Công an phường khẩn trương xác minh thông tin về hóa đơn bữa ăn trị giá gần 18 triệu đồng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo nội dung được chia sẻ, hóa đơn là của một đoàn khách ăn uống tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) vào ngày 30/4, với tổng cộng 14 món. Thực đơn gồm các món như: ngô chiên, ghẹ đỏ hấp, tôm sú nướng, cá mú, hàu nướng mỡ hành, rau xanh, trứng rán, thịt chưng mắm tép cùng các loại đồ uống như bia, nước ngọt và nước khoáng.

z7780822058140-43e576efc33cc03d5826bd6fdb683c7c.jpg
Hoá đơn ăn gần 18 triệu đồng được khách đưa lên mạng xã hội.

Đáng chú ý, trong hóa đơn, món ghẹ đỏ hấp được tính giá 1,7 triệu đồng/kg, đoàn khách sử dụng 7kg với tổng chi phí hơn 12 triệu đồng. Món cá mú có giá 600.000 đồng/kg, khách ăn 2kg nhưng tổng tiền thể hiện trên hóa đơn hơn 1,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, hóa đơn không ghi rõ tên nhà hàng hay địa chỉ cụ thể, chỉ thể hiện chung chung là khu vực đường Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội, hình ảnh hóa đơn đã thu hút sự quan tâm lớn với nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người bày tỏ nghi ngờ về mức giá, đặc biệt là đối với món ghẹ đỏ.

Lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 2 cho biết: “Chúng tôi đã nắm bắt thông tin và đang phối hợp với lực lượng công an để xác minh cụ thể. Do hóa đơn không ghi rõ địa chỉ cơ sở kinh doanh nên việc xác minh cần thêm thời gian”.

Đại diện UBND phường Sầm Sơn cũng xác nhận đã tiếp nhận thông tin và đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Âm thanh của im lặng

GD&TĐ - Đôi khi, im lặng là tiếng gào thét của những nỗi đau không thể gọi tên, là tiếng vỡ vụn của những niềm tin bị đánh tráo.

U17 Việt Nam sáng cửa dự U17 thế giới

U17 Việt Nam sáng cửa dự U17 thế giới

GD&TĐ - Thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) mang tới thời cơ thuận lợi cho bóng đá Việt Nam hướng tới tấm vé dự World Cup U17 năm 2026.