Quảng Ninh: Bắt 4 đối tượng bắt, đánh đập nạn nhân đến chết rồi vất xác ven đường

GD&TĐ - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 05/10 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt tạm giam 4 đối tượng có liên quan đến vụ bắt và đánh đập nạn nhân đến chết để điều tra làm rõ.

Các đối tượng tại cơ quan công an, ảnh: QTV
Các đối tượng tại cơ quan công an, ảnh: QTV

Theo đó, các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Trản (sinh năm 1983) và Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1992), cùng trú tại TP. Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) bị tạm giam về hành vi “giết người” và Chảo Thế Anh (sinh năm 1994, trú tại xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cùng Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1976, trú tại phường Cửa Ông, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị tạm giam về hành vi “giết người và bắt giữ người trái pháp luật”.

Như Báo  Giáo dục và Thời đại đã thông tin trước đó, vào rạng sáng ngày 14/09, một nhóm đối tượng bịt mặt kín đến nhà nghỉ Hồng Ninh (thuộc tổ 3, khu Tân Lập 3, phường Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh), lấy cớ thuê phòng để lừa ông Nguyễn Văn Hưởng (nhân viên bảo vệ nhà nghỉ) mở cửa rồi bất ngờ sử dụng hung khí (dao, súng) khống chế ông Hưởng.

Nhóm đối tượng trên tiếp tục khống chế vợ chồng chủ nhà nghỉ là ông Nguyễn Hùng Ninh và bà Phạm Thị Hương. Sau đó, chúng đập phá cửa phòng 301 và bắt giữ anh Phạm Văn Phú (sinh năm 1985, trú tại thôn Cặp Tiên, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đưa ra xe rồi đi mất.

Đến ngày 18/09, một tài xế xe đông lạnh đã phát hiện một thi thể nam giới đang trong tình trạng phân hủy tại rãnh thoát nước giáp điểm cua QL18A (thôn 3, xã Cẩm Hải, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) nên đã báo tới Công an xã Cẩm Hải và Công an TP.Cẩm Phả.

Công an TP Cẩm Phả ngay sau đó đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi được nhận dạng nạn nhân, vợ anh Phú là chị Ma Thị Kiều khẳng định đó chính là anh Phạm Văn Phú.

Tiếp đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiến hành khoanh vùng, rà soát, sàng lọc và phân loại các đối tượng trong diện nghi vấn,. Theo đó, Phòng hình sự đã xác định được nhóm đối tượng gây ra vụ việc trên. Đến ngày 24/9 và 25/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “Giết người” và “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Ngay sau đó, phương án truy bắt các đối tượng cũng lập tức được triển khai. Kết quả, lần lượt từ ngày 24/9 đến 4/10 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt tạm giam 4 đối tượng Tùng, Trản, Anh, Luyện.

Tại cơ quan CSĐT các đối tượng bước đầu khai nhận: Ngày 22/6, anh Phú có đến hiệu cầm đồ Hoàng Anh của Vũ Hoa Vinh (SN 1983, ở khu 10B, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) vay 50 triệu đồng với thời hạn 1 tháng.

Tuy nhiên khi thời hạn trả tiền đã đến nhưng anh Phú vẫn chưa trả tiền và có dấu hiệu bỏ trốn. Sau đó, Vinh cùng đồng bọn liên tục gọi điện, thậm chí đến tận nhà hàng của gia đình anh Phú đe dọa, đòi nợ. Do anh Phú không có nhà nên bố anh Phú là ông Phạm Văn Hảo đã đứng ra nhận nợ và hẹn ngày 13/9 sẽ trả tiền Vinh nhưng đến hẹn Vinh vẫn không nhận được tiền.

Do đó vào khoảng 3h ngày 14/9, Vinh cùng Trản, Thi và 6 đối tượng khác đến chỗ Tùng ở rủ Tùng đi bắt để đánh dằn mặt Phú. Sau khi Tùng nhận lời, cả nhóm sử dụng 2 xe ô tô của quán cầm đồ do Vinh làm chủ chạy đến nơi anh Phú ở tại nhà nghỉ Hồng Ninh.

Trước đó người dân đã phát hiện một thi thể nam giới bị vất ven đường, ảnh: FB
Trước đó người dân đã phát hiện một thi thể nam giới bị vất ven đường, ảnh: FB 

Tại đây Vinh cùng đồng bọn lấy mũ mang theo từ trước trùm kín phục sẵn cách nhà nghỉ 10m, sau đó làm giả khách thuê phòng lừa được nhân viên bảo vệ nhà nghỉ. Khi nhân viên nhà nghỉ  mở cửa, lập tức cả nhóm xông vào, dùng dao khống chế, đe dọa vợ chồng chủ nhà nghỉ rồi xông lên phòng bắt anh Phú đưa ra xe.

Sau khi bắt anh Phú rời khỏi nhà nghỉ Hồng Ninh, Vinh đã nói đồng bọn đưa Phú đến khu vực bãi đất trống thuộc tổ 1 (khu Nam Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) đánh đập anh Phú.

Sau khi đánh Phú được một lúc thì Vinh cùng đồng bọn bỏ mặc anh Phú rồi lên xe đi về hướng TP. Hạ Long. Đến khoảng 11 giờ, cùng ngày 14/9, Vinh gọi Trản quay lại khu vực đất trống kiểm tra xem anh Phú ra sao.

Khi Tùng và Trản đi xe máy đến kiểm tra thì phát hiện anh Phú đã tử vong nên gọi điện thông báo cho Vinh biết. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Vinh gọi điện hẹn Trản đến gặp tại đường tránh nội thị phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả. Tại đây khi gặp nhau, Vinh bảo Trản mang xác anh Phú được Vinh giấu trong xe ô tô đang để ở bãi đất trống thuộc khu 10B (phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) đến vứt ở địa điểm khác.

Đến 23h cùng ngày Trản, Tùng, Thi mang xác anh Phú vất tại QL 18A cũ đã bỏ hoang thuộc thôn 3, xã Cẩm Hải, TP Cẩm Phả. Sau đó các đối tượng đem xe về rửa, cất giấu và trốn khỏi nơi cư trú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ