Nhiều tuyến phố treo cờ Tổ quốc để chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) khiến phố phường Hà Nội rực rỡ cờ đỏ.
Trước ngày kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhiều con phố của Hà Nội rực rỡ màu Quốc kỳ để chào mừng sự kiện trên.
Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới khiến lòng người xôn xao.
Đây là ngày lễ lớn của dân tộc, nhân viên của tất cả các cơ quan đoàn thể được nghỉ làm việc.
Người dân háo hức treo lá cờ đỏ sao vàng trước cửa nhà mình.
Cờ đỏ xuất hiện trong từng ngóc ngách của phố phường Thủ đô.
Năm nay, nhiều nơi được nghỉ lễ 5 ngày.
Nhiều người nhân dịp này đã về quê hoặc đi du lịch, do đó, các tuyến đường trung tâm Thủ đô vào những ngày này khá vắng vẻ, khác hẳn với tình trạng kẹt xe liên tục thường ngày.
Ngày 30 tháng Tư năm 1975 là thời khắc trên đất nước Việt Nam không còn bóng một tên xâm lược, là thời khắc mở đầu một kỷ nguyên mới độc lập, thống nhất non sông của dân tộc Việt Nam, đó là chiến thắng oanh liệt, hào hùng nhất của dân tộc ta trong hơn 4000 năm lịch sử giữ nước…
Ngoài cờ Tổ quốc, băng rôn biểu ngữ về kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cũng được treo khắp phố.
Biểu ngữ tại nút giao Xã Đàn, Nguyễn Lương Bằng.
Năm nay, Việt Nam không chỉ chào mừng Ngày giải miền Nam (30/4) thống nhất đất nước mà còn kỳ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng ĐIện Biên Phủ đây là chiến thắng đã đi vào lịch sử chói lọi của một dân tộc yêu chuộng hòa bình.
Đây thể hiện thiện chí của Nhân dân Hà Nội nói riêng và người dân Việt Nam nói chung luôn hướng sự hòa bình.
Thời tiết Hà Nội những ngày lễ nắng ráo, mát mẻ thuận tiện cho người dân Thủ đô tận hưởng những ngày nghỉ.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Thay vì chỉ ghi nhớ các mốc thời gian và sự kiện trong sách giáo khoa, ngày càng nhiều học sinh, sinh viên được tiếp cận lịch sử thông qua những chuyến đi thực tế đến bảo tàng, di tích.
GD&TĐ - Trên con đường dẫn đến thành công, chúng ta không thể tránh khỏi việc gặp thất bại. Nhưng, chính những thất bại này lại trở thành “người thầy” dẫn lối để chúng ta tiến tới thành công.
GD&TĐ - Vốn được nhìn nhận là môn học khó tiếp thu, nhưng khi được ứng dụng khoa học công nghệ, lịch sử trở nên gần gũi, mang đến hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập.