Thời gian gần đây, gia đình bà Từ Thục Quân ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) thường xuyên phải đón rất nhiều vị khách hiếu kỳ tìm đến để tận mắt chiêm ngưỡng chú vịt ba chân độc đáo nhà chị.
Chú vịt ba chân này có lông màu trắng, nặng khoảng 1 kg, hình dáng bên ngoài không có nhiều khác lạ so với những con vịt bình thường, khác nhất ở chỗ chú vịt này có thêm một chân mọc ra ở khu vực gần phao câu.
Cái chân này cũng lớn lên theo người, nhưng luôn cuộn lại áp vào dưới bụng nên không ảnh hưởng gì lớn đến việc đi lại, bơi lội hay phát triển của nó, chỉ khác ở dáng chạy lạch bạch với cái chân lúc lắc khiến ai nhìn thấy cũng phải bật cười.
Theo lời kể của bà Từ Thục Quân, bà mua chú vịt đặc biệt này cùng một đàn vịt con ở chợ thị trấn cách đây hơn 1 tháng. Lúc mua bà cũng không để ý lắm, nhưng nuôi từ đó đến nay, trừ cái đầu hơi nhỏ và lông cánh chưa mọc đủ, chú vịt này vẫn kiếm ăn và vui chơi như những con khác trong đàn.
Thậm chí chú vịt này còn khá hoạt bát, thích gây huyên náo, thích trêu đùa những con vịt khác nên thường là “nhân vật trung tâm” trong đàn vịt. Bà Từ kể, vì nó rất đặc biệt nên bà cũng có phần ưu ái hơn, bà muốn chăm sóc nó chu đáo, hy vọng nó có thể sống sót đến lúc lớn.
Nhà bà Từ bỗng chốc trở nên nổi tiếng trong vùng vì sở hữu chú vịt kỳ lạ. Người trong thôn rảnh rỗi cũng thường tìm sang để ngắm bộ dạng ngộ nghĩnh của chú vịt ba chân này.