Ông tuyên bố bất kỳ hành động nào như vậy sẽ cấu thành một “vi phạm lớn” thỏa thuận ngừng bắn giữa 2 nước chỉ vài giờ trước đó.
Cảnh báo, được đưa ra bằng chữ in hoa qua nền tảng Truth Social của ông Trump, dường như báo hiệu một sự leo thang rõ rệt trong giọng điệu và cách tiếp cận của ông đối với một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ.
“ISRAEL. ĐỪNG THẢ NHỮNG QUẢ BOM ĐÓ. NẾU LÀM VẬY SẼ LÀ VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG. ĐƯA PHI CÔNG CỦA CÁC BẠN VỀ, NGAY LẬP TỨC!” – ông Trump viết ngày 24/6, nhấn mạnh chỉ đạo của mình bằng yêu cầu giảm leo thang ngay lập tức.
Thỏa thuận ngừng bắn lung lay khi 2 bên tiếp tục leo thang
Lời cảnh báo của ông Trump được đưa ra sau thỏa thuận ngừng bắn mà ông đã công bố cùng ngày, nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 12 ngày bùng phát sau khi các cuộc tấn công của Israel nhắm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân bị nghi ngờ của Iran.
Theo các điều khoản ngừng bắn, Iran sẽ bắt đầu ngừng các hành động thù địch ngay lập tức và Israel sẽ tuân theo 12 giờ sau đó. Mốc 24 giờ được kỳ vọng sẽ là thời điểm chấm dứt hoàn toàn giao tranh.
“Iran sẽ bắt đầu ngừng bắn và vào giờ thứ 12, Israel sẽ bắt đầu ngừng bắn, vào giờ thứ 24, một sự kết thúc chính thức cho cuộc chiến 12 ngày,” ông Trump tuyên bố.
Tuy nhiên, thỏa thuận dự kiến này nhanh chóng sụp đổ. Chỉ trong vòng vài giờ sau thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã cáo buộc Iran vi phạm ngừng bắn và ra lệnh thực hiện một loạt các cuộc không kích trả đũa nhằm vào các mục tiêu sâu bên trong Tehran.
Các vụ nổ đã được báo cáo tại các thành phố của Iran, trong khi hệ thống phòng không Israel đã đánh chặn các vật thể bay trên Haifa và Cao nguyên Golan.
Iran phủ nhận đã thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào, gọi cáo buộc của Israel là bịa đặt và cho rằng các cuộc tấn công là hành động không có lý do.
Giữa lúc tình hình hỗn loạn leo thang, ông Trump đã cố gắng giành lại quyền kiểm soát thông tin.
Trong một bài đăng khác trên Truth Social, ông tuyên bố: “ISRAEL sẽ không tấn công Iran. Tất cả máy bay sẽ quay đầu và trở về nhà, thực hiện màn ‘vẫy cánh máy bay’ thân thiện với Iran. Không ai bị thương; ngừng bắn đang có hiệu lực!”
Mặc dù có thông điệp công khai này, các động thái quân sự của Israel lại cho thấy điều ngược lại. Các quan chức tại Tel Aviv làm rõ rằng các chiến dịch quân sự tiếp theo đang được xem xét.
Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich đăng trên X: “Tehran sẽ run rẩy,” – một thông điệp được nhiều người diễn giải là sự bất chấp các điều khoản ngừng bắn.

Ông Trump: 'Tôi không hài lòng với Israel'
Trước khi lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague, ông Trump thừa nhận cả Iran và Israel đều đã vi phạm thỏa thuận.
“Họ đã vi phạm, nhưng Israel cũng vi phạm,” ông nói với các phóng viên. “Tôi không hài lòng với Israel. Israel cần bình tĩnh lại. Tôi không thích việc Israel mở cuộc tấn công ngay sau khi chúng tôi đạt thỏa thuận… Đó không phải là điều chúng ta mong muốn.”
Tại Tehran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi tái khẳng định rằng Iran sẽ không leo thang trừ khi bị khiêu khích.
Tuy nhiên, các đánh giá tình báo cho thấy các chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang xem xét các phương án tấn công nếu các chiến dịch của Israel tiếp tục.
Lệnh ngừng bắn được nhanh chóng thiết lập trong thời điểm căng thẳng cao độ và sau các cuộc không kích của Mỹ vào các vị trí của Iran hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, hiện tại nó dường như đang tan vỡ.
Nỗ lực của ông Trump nhằm giảm xung đột Israel-Iran thông qua can thiệp trực tiếp và ngoại giao cá nhân đang gặp khó khăn, điều này làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu lớn hơn.
Với sự ngờ vực lẫn nhau, thông tin trái chiều và các động thái quân sự tiếp diễn từ cả 2 phía, cánh cửa ngoại giao có thể đang khép lại nhanh chóng.