Novak Djokovic vào thẳng bán kết mà không tốn sức

Novak Djokovic vào thẳng bán kết mà không tốn sức

(GD&TĐ) - Thần may mắn dường như đang ủng hộ tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic bởi đối thủ của anh trong trận tứ kết ngày hôm nay là tay vợt người Ý Fabio Fognini đã bất ngờ xin rút lui khỏi giải vì chưa kịp bình phục chấn thương.

Novak Djokovic vào thẳng bán kết mà không hề tốn sức
Novak Djokovic vào thẳng bán kết mà không hề tốn sức

Theo lịch, tay vợt người Serbi, Novak Djokovic sẽ chạm trán Fognini ở vòng tứ kết diễn ra ngày hôm nay (31-5). Tuy nhiên, Fabio Fognini đã bị chấn thương cơ bắp sau trận "hành xác" cùng Montanes, và trong ngày hôm qua thì anh đã thông báo quyết định rút lui khỏi giải vì không thể kịp bình phục.

Hiện tại, Novak Djokovic đang có phong độ cực kì ấn tượng khi có chuỗi 41 trận thắng liên tiếp kể từ đầu năm 2011. Việc lọt vào bán kết mà không tốn một giọt mồ hôi sẽ càng giúp anh có thêm nhiều thời gian để hồi phục thể lực trước khi bước vào trận bán kết, nơi Djokovic nhiều khả năng sẽ tái ngộ với "tầu tốc hành", Roger Federer.

Nếu thắng Federer, Djokovic sẽ cân bằng kỷ lục của huyền thoại John McEnroe, trong khi từ đầu năm tới giờ thi anh đã hai lần đánh bại tay vợt người Thụy Sĩ. Tại vòng tứ kết thì Federer sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa David Ferrer và gael Monfils.

Ở trận đấu khác, tại nội dung của nữ, Li Na đã trở thành tay vợt Trung Quốc đầu tiên lọt vào tứ kết Pháp mở rộng khi vượt qua Petra Kivtova với tỉ số sau 3 set là 2-6, 6-1, 6-3. Hồi đầu năm nay, Li Na đã giành ngôi á quân Australia mở rộng sau khi thua Kim Clijsters.

Phùng Linh
 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...