Không chỉ Nhật Bản, Đài Loan có hòn đảo của những chú mèo mà nhiều nơi trên thế giới cũng có lễ hội mèo hay bảo tàng dành riêng cho loài này.
Aoshima, Nhật Bản: Hòn đảo hẻo lánh ở phía nam Nhật Bản này được coi là vương quốc của loài mèo, vì số lượng mèo gấp 6 lần số dân trên đảo. Ban đầu, chúng được đưa đến đảo để bắt chuột cho ngư dân. Dần dà, mèo sinh sôi nảy nở và hòn đảo trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích.
Tashirojima, Nhật Bản: Hòn đảo còn có tên gọi khác là đảo mèo. Số lượng loài này cũng vượt quá số dân trên đảo, do người bản địa tin rằng, cho mèo ăn sẽ mang lại của cải và may mắn. Giữa đảo còn có một đền thờ nhỏ dành riêng cho mèo với 51 tấm bia mang hình mèo. Chó không được phép đặt chân lên đảo.
Bảo tàng Hermitage, St Petersburg, Nga: Theo truyền thống có từ năm 1745, hiện có khoảng 70 chú mèo thoải mái lang thang trong bảo tàng Hermitage ở St Petersburg. Mèo ban đầu có nhiệm vụ bắt chuột trong bảo tàng, nhưng giờ chúng được một nhóm tình nguyện viên chăm sóc vuốt ve 6 giờ mỗi ngày.
Houtong, Đài Loan: Houtong từng là một thị trấn khai thác mỏ nằm trong huyện Rueifang của Đài Loan, nhưng giờ đây đã trở thành điểm đến cho những người yêu mèo. Năm 2008, một người thuộc một tổ chức tình nguyện thu gom những con bị bỏ rơi trong các khu phố rồi mang đến Houtong để chúng có điều kiện sinh sống tốt hơn. Ngày nay, thị trấn có khoảng 100 chú mèo, thu hút du khách đến chơi đùa và chụp ảnh cùng vào cuối tuần. Đài Loan còn là nơi có quán cà phê mèo đầu tiên trên thế giới mở năm 1998.
Các quán cà phê mèo: Cà phê mèo khá phổ biến ở Nhật Bản. Tokyo còn có công viên giải trí Hello Kitty. Ở Anh, quán cà phê mèo Lady Dinah"s Cat Emporium mới được mở ở Shoreditch, cho du khách cơ hội được nhâm nhi tách cà phê và chơi đùa với những chú mèo xinh xắn.
Những chú mèo của nhà văn Hemingway, Florida: Quanh ngôi nhà của nhà văn Hemingway ở Florida Keys luôn có khoảng 40-50 chú mèo lượn lờ hàng ngày. Ban đầu, nhà văn được một thuyền trưởng tặng một chú mèo và đặt tên là Snowball. Người ta cho rằng, những chú mèo hiện tại là hậu duệ của Snowball.
Rome: Du khách có thể bắt gặp nhiều chú mèo lang thang ở một số khu di tích lịch sử tại Italy. Tại Largo di Torre Argentina còn có một khu bảo tồn mèo.
Mèo ở tu viện Myanmar: Gần hồ Inle, Myanmar có một tu viện nổi tiếng với việc luyện mèo nhảy qua vòng.
Bảo tàng mèo, San Francisco: Một tổ chức ở California (Mỹ) nghiên cứu về mối quan hệ của người và mèo bắt nguồn từ 5.000 năm trước. Các cuộc triển lãm bao gồm hiện tượng tôn thờ mèo ở thời Ai Cập cổ đại, và sự xuất hiện của những chú mèo trong các bộ phim như Breakfast at Tiffany"s.
Khách sạn Algonquin, New York: Khách sạn này có truyền thống nuôi một chú mèo, hiện tại là con mang tên Matilda. Vào cuối những năm 1930, một con lạc vào đây tìm kiếm thức ăn và chỗ ở. Chủ khách sạn khi đó là Frank Case giữ lại nuôi, và truyền thống nuôi mèo của khách sạn bắt nguồn từ đó. Matilda trở nên quen thuộc với du khách ở tại khách sạn.
Lễ hội mèo Kattenstoet, Ypres: Lễ hội diễn ra vào tháng 5 hàng năm kể từ năm 1955 ở thị trấn Ypres, Bỉ, thu hút khoảng 8.000 người tham gia. Lễ hội nhằm tưởng niệm truyền thống có từ thời trung cổ, khi những chú mèo bị ném từ tháp chuông xuống quảng trường. Ngày nay, lũ mèo may mắn hơn vì được ném từ tháp chuông xuống vòng tay của những người yêu mèo đứng chờ hân hoan ở dưới.
Kuching, Malaysia: Kuching có nghĩa là "thành phố mèo". Nơi đây có hàng chục tác phẩm điêu khắc mèo khổng lồ và một bảo tàng mèo độc đáo.
GD&TĐ - Tướng về hưu của Pháp Dominique Delavard mới đây đã tuyên bố rằng, vào cuối năm nay Ukraine sẽ ký mọi thứ Nga yêu cầu sau khi bị Mỹ và châu Âu bỏ rơi.
GD&TĐ - Việc hoán cải tên lửa đạn đạo liên lục địa thành tên lửa phóng vệ tinh không xa lạ với Nga, khi họ đã thành công trong quá khứ với loại SS-18 Satan.
GD&TĐ - Công tố viên cho rằng ông Trump làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản thanh toán 130.000 USD cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels năm 2016.
GD&TĐ - Mưa đá gây thiệt hại hơn 200ha cây ăn quả, hoa màu, 28 ngôi nhà... của người dân sinh sống ở 2 xã: Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).
GD&TĐ - Ở tuổi "thất thập cổ lai hi" nhưng ông Vũ Văn Nhĩ vẫn đam mê làm kinh tế và truyền trao kinh nghiệm làm giàu cho nhiều hộ nông dân trong và ngoài vùng.
GD&TĐ - Tại nhiều tuyến đường ở TP Hà Nội đã xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng... và mang theo hung khí.
GD&TĐ - Trên đảo Trường Sa, Trần Đăng Khoa trình làng văn chương một buổi liên hoan văn nghệ cũng lạ thường, đậm màu lính tráng, làm nôn nao cả lòng biển cả...
GD&TĐ - Giá vàng trong nước hôm nay (25/4) đột ngột quay đầu tăng, với mức tăng cao nhất là 2 triệu đồng/lượng (bán ra). Ngược chiều vàng thế giới tiếp đà giảm.