Những điều con trai luôn nghĩ nhưng không đời nào dám nói ra

Khi yêu, con trai cũng có rất nhiều “tâm tư” tình cảm nghĩ trong đầu nhưng vì nhiều lý do mà chẳng bao giờ dám thú nhận hay hé môi trước nữ giới.

Những điều con trai luôn nghĩ nhưng không đời nào dám nói ra

Cùng tìm hiểu xem những vấn đề nào con trai hay “lăn tăn” nhất nhé!

“Chỉ là đi ăn tối thôi, sao em trang điểm kĩ thế?”

Con trai luôn mệt mỏi với việc chờ đợi con gái sửa soạn. Các chàng không thể hiểu nỗi việc make-up tại sao phải lâu như thế, chưa hết, tủ đồ của nàng thì cao như núi tại sao chọn mãi không được bộ nào mà cứ phải thay ra thay vô mãi?

Quan trọng là hai người không phải đi dự tiệc hay họp mặt bạn bè gì cả, chỉ là đi ăn tối rất bình thường nhưng các nàng cũng vẫn phải trau chuốt kĩ lưỡng mới được.

Nhung dieu con trai luon nghi nhung khong doi nao dam noi ra - Anh 1

“Cô bạn đứng kế bên em cũng xinh đẹp quá nhỉ?”

Có tặng cho chàng thêm 100% độ dũng cảm thì tôi xin cam đoan rằng chàng cũng không dám hé môi cái điều đang nghĩ ấy đâu.

Ngược lại, các cô gái thì có thể thoải mái khen một chàng ca sĩ hay diễn viên nào đó nhưng con trai thì lại không thể, các chàng luôn cảm thấy thật bất công.

“Anh chẳng thích đi với hội chị em của em đâu”

Các nàng mỗi lần tụ tập hội chị em của mình lại rất thích kéo theo chàng đến, chẳng để làm gì, cứ ngồi đó cho yên tâm vậy thôi.

Nhưng cánh đàn ông có đời nào thấy hấp dẫn với tiết mục ấy đâu, nhưng lại không biết từ chối thế nào để nàng không giận. Cái mà các chàng muốn chính là cũng được tụ tập với hội nhóm của mình.

“Anh không muốn biết những câu chuyện mà em đang kể đâu”

Con gái khi về nhà lại thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện mình đã gặp trong ngày. Các nàng thậm chí không cần quan tâm xem nửa kia có thích thú lắng nghe hay không.

Và cánh đàn ông thì cũng đang mệt mỏi sau cả ngày làm việc, giờ về nhà lại tiếp tục bị “nhồi sọ” những câu chuyện vốn chẳng liên quan gì đến mình. Đôi khi đàn ông chỉ muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để trốn vào đó mà thôi.

Nhung dieu con trai luon nghi nhung khong doi nao dam noi ra - Anh 2

“Sao con gái hay nói xấu nhau thế?”

Con gái và con trai có một điểm khác biệt thế này:

- Con trai khi không hài lòng hoặc có mâu thuẫn với ai đó, họ sẽ thẳng thắn nói ra, thậm chí giải quyết ngay lập tức chứ không để trong lòng.

- Con gái không thích ai đó sẽ tụm lại nói xấu sau lưng, lườm nguýt mỗi khi lướt qua nhau chứ không bao giờ nói chuyện rõ ràng để xóa tan mâu thuẫn.

Và đàn ông cảm thấy rất khổ sở khi trở thành “nạn nhân bất đắc dĩ” phải ngồi lắng nghe nàng kể xấu về ai đó.

“Sao em khóc mãi thế?”

Con gái biết rằng vũ khí lợi hại nhất của mình chính là nước mắt, nên mỗi khi muốn mè nheo, muốn được tha lỗi, muốn vòi vĩnh chuyện gì đó nàng nhất định sẽ lấy nước mắt ra để “uy hiếp” và đòi sự thỏa hiệp với chàng ngay tức thì.

Con trai thì sợ lắm khi nhìn con gái khóc, vì những lúc đó chàng vô cùng lúng túng, chẳng biết nên làm gì mới phải, nên cứ đồng ý cho qua chuyện. Nhưng trong lòng họ lúc nào cũng nuôi thắc mắc rằng: “Con gái lấy đâu ra nước mắt mà lắm thế?”.

“Em có thể bớt cười với đàn ông khác không?”

Chứng tỏ chàng đang ghen lắm đấy nhưng vẫn cứ giả vờ như không, tỏ ra mình vô cùng bình thản. Nhưng thật ra trong lòng chàng chẳng thích tí nào, dù cho người đàn ông mà bạn đang cười nói là bạn rất thân của chàng đi chăng nữa.

Đàn ông họ luôn muốn chiếm hữu mà, thế nên, “đừng có mà lại gần bạn gái của tôi” - họ nghĩ thế đấy, chẳng qua không nói ra mà thôi.

Theo Phụ Nữ News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.