Nhiều tuyến phố Hà Nội ùn tắc trong cơn mưa, xe máy leo lên vỉa hè để đi
Thế Đại
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Vào sáng hôm nay 1/4, Hà Nội xuất hiện mưa và lạnh. Vào giờ cao điểm buổi sáng nhiều tuyến đường tại Hà Nội đã xuất hiện tình trạng đông đúc, tắc đường.
Cơn mưa sáng ngày hôm nay 1/4, khiến nhiều tuyến đường hướng vào nội thành Hà Nội trở nên ùn tắc cục bộ.
Ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vào ngày hôm nay 1/4, Hà Nội có mưa. Vào giờ cao điểm, phương tiện “chen chân” nhau nhích từng tí một.
Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Đài khí tượng Thủy văn, do không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh. Ngày hôm nay (1/4) có lúc có mưa, mưa rào. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.
Tại tuyến đường Láng vào lúc 8h sáng, lượng phương tiện rất đông.Mưa vào giờ cao điểm buổi sáng khiến nhiều tuyến đường tắc cục bộ.
Tuyến đường Nguyễn Trãi- Ngã Tư Sở hướng về nội thành lượng phương tiện tăng nhanh, các phương tiện di chuyển chậm trong cơn mưa, khiến tuyến đường có nhiều thời gian ùn tắc cục bộ.Lượng phương tiện đông, nhiều xe máy đã đi lên vỉa hè để di chuyển.
Các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm. Ô tô dàn thành 5 hàng khiến đường Trường Chinh tắc dài hàng km.
Các xe máy phải lách ở các ô trống của giữa các xe ô tô để di chuyển nhanh hơn.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Vợ chồng Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) cùng đồng phạm bị khởi tố để điều tra các hành vi lừa dối khách hàng, vi phạm quy định về công tác kế toán.
GD&TĐ - Đại học Phenikaa là một trong 12 cơ sở giáo dục đại học thuộc Đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2035.
GD&TĐ - FPT School Huế đạt 15/15 tiêu chí an toàn thực phẩm qua đợt kiểm tra liên ngành cho thấy quy trình kiểm soát bữa ăn được thực hiện nghiêm ngặt.
GD&TĐ - Bốn năm trước, Võ sư Đặng Tam Thuận là nhân vật của tôi trong bài “Kỳ nhân làng võ” đăng trên Báo Công an nhân dân. Bài ấy, tôi không kể anh về chuyện quyền cước, mà là khả năng tập hợp người trong giới, tổ chức những sân chơi đông đảo và những suy nghĩ khá thực tế về việc làm sao để người học võ có thêm cơ hội phát triển.