Nhảy từ tầng 9 tự sát, rơi bẹp ôtô nhưng vẫn sống sót kỳ diệu

Một thanh niên Nga nhảy từ cửa sổ tầng 9 của một tòa nhà để tự sát và rơi trúng chiếc xe hơi đang đỗ trên đường. Lực tác động mạnh khiến chiếc xe bẹp rúm, nhưng nạn nhân may mắn sống sót kỳ diệu.

Nóc chiếc xe hơi bẹp rúm sau khi bị người thanh niên rơi trúng.
Nóc chiếc xe hơi bẹp rúm sau khi bị người thanh niên rơi trúng.

Cụ thể, theo tờ Express, vụ tự sát xảy ra vào ngày 27.4 ở Yaroslavl, khu vựcYaroslavl Oblast, miền Tây nước Nga.

Nạn nhân là một thanh niên 22 tuổi, chưa rõ danh tính. Nguyên nhân khiến cậu thanh niên đi đến hành động dại dột là do cãi nhau với bạn gái, cảnh sát địa phương cho hay.

Theo đó, rạng sáng ngày 27.4 cặp đôi bắt đầu cãi nhau dữ dội. Sau đó, cậu thanh niên lao ra cửa sổ và gieo mình xuống đất. Nạn nhân rơi trúng một chiếc xe hơi đang đỗ trên đường, ngay dưới tòa nhà.

Lực tác động mạnh đến mức nóc chiếc xe bị bẹp rúm. Nạn nhân dù bị thương nghiêm trọng sau cú rơi nhưng may mắn vẫn còn sống. Cảnh sát cho hay, nạn nhân thậm chí vẫn tỉnh táo và đã kể rõ ngọn ngành mọi việc với các lực lượng chức năng trước khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ cho hay, nạn nhân chắc chắn sẽ chết nếu không rơi trúng chiếc xe hơi. Nói cách khác, việc chiếc xe hơi đỗ đúng vị trí nạn nhân rơi đã cứu mạng anh ta.

Trong khi đó, chủ sở hữu chiếc xe chỉ biết về sự việc nhờ được một người hàng xóm thông tin.

"Người hàng xóm của tôi nghe thấy tiếng động lớn vào lúc 3h sáng. Sau đó, cô ấy trông thấy một người đàn ông nằm trên nóc xe của tôi. Bây giờ chúng tôi không có xe để đi lại", người chủ chiếc xe hơi tên là Alexandra Notarova cho hay.

Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lênh đênh tác nghiệp trên đảo Trường Sa

Lênh đênh tác nghiệp trên đảo Trường Sa

GD&TĐ - Tới Trường Sa là một dấu ấn sâu đậm trong hành trình nghề nghiệp của nhiều nhà báo. Đó không chỉ là một chuyến đi, mà còn là bài học quý giá về lòng yêu nước, trách nhiệm công dân và ý nghĩa cao đẹp của nghề báo.

Cậu bé hào hứng cho thú ăn ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Lê Xinh

Cùng con làm tình nguyện viên

GD&TĐ - Mùa Hè là khoảng thời gian con tôi mong chờ nhất trong năm. Con được về quê thăm quê, thăm ông cố, được chạy chân trần trên bờ cát trắng, được thoải mái tắm nắng, tắm biển rồi về chơi với các bạn bò, bạn gà và đặc biệt, con được đi làm tình nguyện viên.