Ước mơ đại học của nữ sinh chăm 2 em mồ côi cha mẹ: Mong chờ những tấm lòng

GD&TĐ - Vượt lên hoàn cảnh khốn khó khi cha mẹ đã qua đời, Hoàng Thị Hằng vừa thay bố mẹ gồng gánh chăm lo cho hai em, vừa nuôi ước mơ vào đại học.

Nữ sinh Hoàng Thị Hằng.
Nữ sinh Hoàng Thị Hằng.

Thay bố mẹ chăm lo các em

Trong căn nhà cấp bốn nhỏ nhoi ở thôn Trúc Chuẩn 2 (xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), Hoàng Thị Hằng (18 tuổi) dành nhiều thời gian chăm sóc em út, sau khi vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Đây là nơi ba chị em Hằng nương tựa vào nhau, sau khi bố mẹ lần lượt qua đời vì bạo bệnh.

Hằng mất cha khi mới 12 tuổi, mẹ em sau đó cũng phát bệnh. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nhưng Hằng đã phải lao đi làm thêm, để có tiền mua thuốc cho mẹ và lo cho hai em còn bé dại.

“Lúc mẹ ốm liệt giường, em tranh thủ đi bán sách thuê mỗi khi hết giờ học trên lớp. Số tiền em làm thêm được, đều phụ giúp mẹ mua thuốc và đong gạo”, Hằng trải lòng.

Thế nhưng không lâu sau khi bố qua đời, mẹ Hằng cũng bỏ lại 3 chị em giữa dòng đời côi cút. Khi đó, Hằng vừa lên lớp 12, còn đứa em út chưa đầy 10 tuổi.

“Lúc mẹ mất, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng có lúc tưởng chừng như em đã suy sụp. Thế nhưng, nghĩ đến hai em của mình, em lại dặn mình phải mạnh mẽ, cứng rắn”, Hằng chia sẻ.

Căn nhà của ba chị em Hoàng Thị Hằng.
Căn nhà của ba chị em Hoàng Thị Hằng.

Từ ngày mẹ mất, cô nữ sinh lớp 12C4, Trường THPT Triệu Sơn 5 phải thay bố mẹ gánh vác mọi việc trong nhà.

Từ việc sinh hoạt hàng ngày đến miếng ăn, giấc ngủ của các em. Nhất là cô em út Hoàng Thị N. cũng không may mắn nhiễm căn bệnh lây nhiễm từ bố mẹ.

“N. là đứa khổ nhất, còn nhỏ đã bị bệnh tật cướp đi tuổi thơ. Ngày nào cũng phải uống thuốc, sức khỏe bị ảnh hưởng rất nhiều. Em chỉ mong sao có thuốc thật sớm để chữa khỏi bệnh cho em”, nữ sinh ngậm ngùi.

Theo Hằng, mọi chi tiêu sinh hoạt hàng ngày của ba chị đều phụ thuộc vào khoản tiền chưa đầy 1,8 triệu đồng. Đây là tiền trợ cấp trẻ mồ côi và trợ cấp bệnh hiểm nghèo của bé N.

Có thời điểm quá khó khăn, chị em Hằng phải đi vay từng bò gạo để sống qua ngày.

Cảm thông trước hoàn cảnh khốn khó của ba chị em, các nhà hảo tâm, bà con chòm xóm đã chung tay sửa sang lại mái nhà dột nát lâu ngày cho 3 chị em.

Có lẽ vì hoàn cảnh khốn khó, phải thay cha mẹ làm chỗ dựa cho các em, nên Hằng có phần già dặn, so với độ tuổi 18.

Tuy nhiên, thay vì vẻ tiều tụy, ở Hằng toát lên một sức sống mãnh liệt. Trong mỗi hơi thở và nhịp đập của trái tim, đều lấp lánh hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Em gái của Hằng không may mắn nhiễm căn bệnh truyền nhiễm từ cha mẹ.
Em gái của Hằng không may mắn nhiễm căn bệnh truyền nhiễm từ cha mẹ.

Nói về chị gái mình, Hoàng Thị Hà (12 tuổi, hiện đang học môn võ thuật Judo, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thanh Hoá) nghẹn ngào:

“Em rất thương và biết ơn chị, vì đã thay bố mẹ quan tâm chăm sóc cho chúng em. Là chị, em cũng rất thương em út bệnh tật của mình. Chỉ mong sao, em luôn khỏe mạnh và quên đi nỗi đau bệnh tật”.

Mong có việc ổn định để chăm sóc các em

Bằng sự động viên của thầy cô giáo cùng sự quyết tâm của mình, Hằng đã hoàn thành chương trình năm học cuối cấp.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em giành được 25,55 điểm ở 3 môn khối D1. Trong đó, môn Toán được 8,6 điểm, Ngữ văn được 8,75 và 8,2 điểm môn Tiếng Anh.

Với số điểm này, Hằng dự định xét tuyển vào ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Hồng Đức.

“Em chọn ngành này vì phù hợp với gia cảnh của mình. Em có thể tiện về thăm em gái và hương khói cho bố mẹ”, nữ sinh trải lòng.

Chia sẻ về những mong ước trong tương lai, Hằng nghẹn giọng: “Em chỉ mong hoàn thành chương trình đào tạo thật nhanh, sớm có việc làm, có thu nhập để chăm sóc em út”.

Mong ước là vậy, song trong ánh mắt của nữ sinh vẫn hiện lên vẻ lo toan, trăn trở cho cuộc sống ở phía trước. Hơn nữa, khi Hằng vào đại học, thì tiền ăn, tiền sinh hoạt hàng tháng của Hằng và hai em sẽ rao sao…

Nữ sinh Hoàng Thị Hằng và cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Xinh.
Nữ sinh Hoàng Thị Hằng và cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Xinh.

Thầy Nguyễn Tài Quyển – Hiệu trưởng Trường THPT Triệu Sơn 5, cho biết: Nắm bắt được hoàn cảnh của học sinh Hoàng Thị Hằng, ngay từ năm lớp 10 nhà trường đã chỉ đạo không thu tiền học thêm của em.

Đồng thời, nhà trường kêu gọi tập thể giáo viên cùng các tổ chức từ thiện chung tay hỗ trợ gia đình em vượt qua giai đoạn khó khăn.

“Được sự động viên đúng lúc, kịp thời của các thầy cô, em Hằng đã cố gắng tiếp tục đến trường. Kết quả thi khối D1 của em cũng đảm bảo để xét tuyển vào một số trường đại học…”, thầy Quyển nói.

Theo thầy Quyển, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, trường đạt tỷ lệ 100% học sinh đậu tốt nghiệp. Đặc biệt, điểm trung bình trung cao vượt bậc so với xếp hạng đầu vào.

Ông Đỗ Viết Lực– Bí thư thôn Trúc Chuẩn 2, cho biết: “Gia đình cháu Hằng thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Bố mẹ đã mất chỉ còn ba chị em nương tựa vào nhau.

Những năm qua, chính quyền địa phương, bà con chòm xóm cũng thường xuyên quan tâm. Đồng thời, kêu gọi hỗ trợ các cháu vượt qua hoàn cảnh khó khăn”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ