Trước sức ép Mỹ, EU muốn đẩy quan hệ lên mức chưa từng có với Canada

GD&TĐ - EU đang tìm cách thúc đẩy quan hệ với Canada lên mức chưa từng có trong bối cảnh sức ép ngày càng lớn từ Mỹ.

Trước sức ép Mỹ, EU muốn đẩy quan hệ lên mức chưa từng có với Canada

EU đang tìm cách thúc đẩy quan hệ với Canada lên một mức độ chưa từng có, hướng tới vượt ra ngoài khuôn khổ đối tác truyền thống trong bối cảnh sức ép từ Mỹ. Bloomberg đưa tin ngày 9/9, dẫn các nguồn tin am hiểu về những cuộc đàm phán kín.

Theo Bloomberg, EU và Canada đang làm việc để thiết lập một hình thức đối tác toàn diện mới, qua đó hình thành một liên minh xuyên Đại Tây Dương mới.

Các bên muốn xây dựng quan hệ gần nhất có thể với mô hình một không gian chung, dù Canada không phải thành viên của khối.

Theo các nguồn tin, sáng kiến này bao gồm việc vượt ra ngoài thỏa thuận thương mại hiện có (CETA) và quan hệ đối tác an ninh.

Những lĩnh vực đang được thảo luận bao gồm hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu khoa học, tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng và các chương trình không gian chung.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến công bố kế hoạch mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới trong bài phát biểu thường niên trước Nghị viện châu Âu tại Strasbourg vào ngày 16/9.

Thủ tướng Canada Mark Carney được cho là sẽ tới Pháp và phát biểu trước các nghị sĩ châu Âu vào ngày hôm sau.

Ngày 7/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các sản phẩm của công ty chế tạo máy Bombardier của Canada sẽ không còn được bán tại Mỹ.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng nếu Canada cần thị trường Mỹ thì nước này nên ngừng đối xử với Mỹ như một “con heo đất”.

Sau đó, ngày 8/9, có thông tin phía Mỹ sẽ cấm nhập khẩu một số đồ uống có cồn từ Canada kể từ ngày 29/9.

Quyết định này liên quan đến cáo buộc của Mỹ rằng Canada đã áp dụng các biện pháp mang tính phân biệt đối xử đối với các sản phẩm đồ uống có cồn của Mỹ.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ.

Mắt đông mùa tuyết trắng

GD&TĐ - "Mắt đông!" khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa một mùa đông nước Nga lãnh lẽo, nhưng có đốm lửa hồng là ánh mắt âm thầm chờ đợi.