Trao hơn 400 triệu đồng cho 'cậu bé bánh mì' gặp tai nạn giao thông ở Cần Thơ

GD&TĐ - Sau 2 bài viết trên Báo GD&TĐ về Lê Nguyễn Gia Bằng, hơn 400 triệu đồng đã được bạn đọc, mạnh thường quân chung tay hỗ trợ em và gia đình.

Báo GD&TĐ trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho gia đình Lê Nguyễn Gia Bằng trước sự chứng kiến của Chủ tịch UBND phường Long Mỹ, ông Nguyễn Minh Hiền (thứ tư từ trái sang) và bà Lý Lệ Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam - Chủ tịch Hội Nông dân phường.
Báo GD&TĐ trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho gia đình Lê Nguyễn Gia Bằng trước sự chứng kiến của Chủ tịch UBND phường Long Mỹ, ông Nguyễn Minh Hiền (thứ tư từ trái sang) và bà Lý Lệ Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam - Chủ tịch Hội Nông dân phường.

Từ những vòng xe nhỏ đến sự sẻ chia lớn

Sáng 9/9, tại nhà ông Lê Văn Khanh, ông nội em Lê Nguyễn Gia Bằng, ở khu vực 5, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ, Báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ) đã trao số tiền hơn 60 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ Lê Nguyễn Gia Bằng sau hai đợt kêu gọi từ các bài viết về hoàn cảnh của em.

Buổi trao tiền có sự chứng kiến của ông Nguyễn Minh Hiền, Chủ tịch UBND phường Long Mỹ; bà Lý Lệ Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam - Chủ tịch Hội Nông dân phường cùng gia đình em Bằng.

Trước đó, ngày 21/7, Báo GD&TĐ đăng bài “Cậu bé bánh mì và hành trình chắt chiu giấc mơ đến trường”, kể về cậu bé 11 tuổi ở khu vực 5, phường Long Mỹ, mỗi ngày thức dậy từ khoảng 4 giờ sáng để sang lò bánh mì phụ việc, sau đó đạp xe đi bán bánh.

anh-man-hinh-2026-09-09-luc-144025-2164.png
Anh Phạm Đỗ Minh Trung (trái) trao số tiền 349 triệu đồng từ các mạnh thường quân cho gia đình Bằng.

Mỗi ngày, Bằng kiếm được khoảng 30.000 - 40.000 đồng và gửi chủ lò bánh mì giữ giúp để dành mua sách, vở, đồng phục cho năm học mới. Em tự nguyện đi bán bánh vì thương ông bà nội đã ngoài 70 tuổi đang gồng gánh nuôi các cháu.

Mẹ rời gia đình khi Bằng mới 2 tuổi, cha em đi làm thợ hồ xa nhà. Hai anh em Bằng lớn lên trong vòng tay ông bà nội. Câu chuyện về cậu học trò nhỏ chắt chiu từng đồng cho việc học đã nhận được sự quan tâm, đồng cảm của nhiều bạn đọc.

Nhưng chỉ hơn một tháng sau, khi vừa tựu trường vào lớp 6, Bằng lại gặp biến cố lớn.

Ngày 28/8, Báo tiếp tục có bài “Vừa tựu trường, 'cậu bé bánh mì' ở Cần Thơ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng”, thông tin Bằng cùng Nguyễn Đoàn Yến Thơ đi nhận gạo từ thiện thì gặp tai nạn giao thông. Bằng bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị và rơi vào tình trạng hôn mê.

Ngay sau bài viết thứ hai, Báo GD&TĐ tiếp tục tiếp nhận sự sẻ chia của bạn đọc dành cho Bằng. Từ ngày 21/7 đến ngày 6/9, tổng số tiền bạn đọc gửi về Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ tại ĐBSCL để hỗ trợ em là hơn 60 triệu đồng.

Cũng từ 2 bài viết trên, anh Phạm Đỗ Minh Trung, phóng viên Tạp chí Gia đình Việt Nam tại Cần Thơ, đã xúc động trước hoàn cảnh của Bằng và đứng ra kêu gọi hỗ trợ làm cầu nối giữa gia đình em với các mạnh thường quân.

z8063537306524-43dc2c2f3f4e1a80b6c9ba75c186bd58-158.jpg
Nụ cười của cậu bé 11 tuổi lựa chọn đạp xe bán bánh mì để tích góp từng đồng mua sách vở.

Qua lời kêu gọi của anh Trung, các mạnh thường quân đã hỗ trợ Bằng khoảng 349 triệu đồng. Ngay thời điểm Bằng nhập viện, anh Trung đã chuyển cho gia đình 100 triệu đồng để xoay sở. Vào sáng nay, số tiền còn lại 249 triệu đồng được chính thức trao cho gia đình.

Như vậy, tính cả nguồn tiền bạn đọc Báo GD&TĐ và nguồn anh Trung kết nối, tổng số tiền hỗ trợ dành cho Bằng và gia đình lên tới hơn 409 triệu đồng.

Ông Nguyễn Minh Hiền, Chủ tịch UBND phường Long Mỹ, cho biết địa phương rất trân trọng tình cảm của bạn đọc Báo GD&TĐ cũng như sự kết nối của anh Phạm Đỗ Minh Trung và các mạnh thường quân dành cho gia đình Bằng.

“Đây là số tiền tương đối lớn, là sự hỗ trợ rất quý trong lúc gia đình cháu đang gặp nghịch cảnh. Tôi xin cảm ơn quý Báo, anh Phạm Đỗ Minh Trung và các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ cháu Bằng”, ông Hiền chia sẻ.

'Lúc đó gia đình chỉ có 10 triệu đồng..."

Nhận số tiền hỗ trợ, ông Lê Văn Khanh, ông nội của Bằng, không giấu được xúc động.

Ông kể, thời điểm Bằng gặp tai nạn, gia đình gần như không có tiền. Người thân phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi mới gom được khoảng 10 triệu đồng đưa cháu đi cấp cứu. Riêng tiền xe đưa Bằng đi bệnh viện đã tốn hơn 6 triệu đồng.

“Cầm trong tay có 10 triệu đồng mà cháu thì bị nặng như vậy, gia đình tôi lúc đó không biết làm sao, chỉ biết cầu mong cháu vượt qua được”, ông Khanh nghẹn ngào.

anh-man-hinh-2026-09-09-luc-145710-2456.png
Số tiền hàng trăm triệu đồng từ các mạnh thường quân đã giúp cho gia đình Bằng vượt qua khó khăn trước mắt.

Sau những ngày tháng thấp thỏm, hiện Bằng vẫn chưa tỉnh lại. Theo anh Lê Văn Hiền, bác ruột của Bằng, phía Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết các bác sĩ dự kiến phẫu thuật đặt ống thở cho em.

Dù vậy, gia đình nhận thấy sắc diện của Bằng có phần hồng hào hơn trước. Em cũng đã có phản ứng, đôi mắt có lúc đảo qua lại. Cha của Bằng hiện túc trực tại bệnh viện để chăm sóc con.

Số tiền nhận được từ bạn đọc và các mạnh thường quân cũng giúp gia đình có thêm một điểm tựa trong chặng đường điều trị còn nhiều khó khăn phía trước.

Gia đình đã gửi 200 triệu đồng vào sổ tiết kiệm để dành lo cho Bằng về sau, bởi chặng đường điều trị của cậu bé vẫn còn dài và chưa thể biết trước những chi phí phát sinh.

Nhưng câu chuyện xúc động nhất lại diễn ra ngay trong gia đình Bằng sau khi nhận được sự sẻ chia của cộng đồng.

Nguyễn Đoàn Yến Thơ, sinh năm 2008, chính là cô gái chở Bằng đi nhận gạo từ thiện vào ngày xảy ra tai nạn. Thơ cũng bị thương trong vụ tai nạn và phải phẫu thuật não tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Hiện Thơ đã xuất viện, sức khỏe đang dần hồi phục. Thương hoàn cảnh của Thơ, ông Lê Văn Khanh đã phát tâm trích 50 triệu đồng từ số tiền mọi người hỗ trợ cho gia đình Bằng để trao lại cho cô gái.

anh-man-hinh-2026-09-09-luc-145409.png
Ông Lê Văn Khanh trao 50 triệu đồng cho em Nguyễn Đoàn Yến Thơ, nhưng mẹ của em chỉ đồng ý nhận 20 triệu vì còn sức lao động, có thể lo cho con.

Đón nhận tình cảm ấy, chị Đoàn Thị Hồng Nhung, mẹ của Yến Thơ, xúc động nhưng xin được hoàn trả số tiền.

Chị cho biết, chị và chồng là anh Nguyễn Văn Hòa vẫn còn sức lao động, có thể tiếp tục làm việc để nuôi con. Điều chị thương nhất lúc này là Bằng vẫn chưa tỉnh lại sau tai nạn. Vợ chồng chị Nhung chính là chủ lò bánh mì mà Bằng thường lấy bán. Đối với cậu bé này, vợ chồng chị Nhung xem như con và hết lòng thương yêu.

Sau một hồi thuyết phục, gia đình chị Nhung đồng ý nhận 20 triệu đồng để có thêm chi phí chăm lo cho Thơ, đồng thời hoàn trả 30 triệu đồng cho ông nội Bằng.

anh-man-hinh-2026-09-09-luc-145355.png
Sau nhiều lần thuyết phục, chị Nhung chỉ nhận 20 triệu đồng và trao trả lại cho ông Khanh 30 triệu đồng.

Hành động ấy khiến câu chuyện hỗ trợ Bằng càng trở nên đặc biệt. Khi đang ở trong nghịch cảnh, gia đình cậu bé vẫn nghĩ đến một người cùng chịu tai nạn với em.

Từ những ổ bánh mì nhỏ mà Bằng từng chắt chiu từng đồng để chuẩn bị cho năm học mới, câu chuyện của em đã nối dài thành một hành trình sẻ chia lớn hơn rất nhiều. Đó là sự sẻ chia của những bạn đọc không quen biết, của các mạnh thường quân và những người chỉ biết đến Bằng qua những bài viết trên Báo.

Và cũng chính từ sự sẻ chia ấy, gia đình Bằng đã biết trao lại yêu thương cho người khác.

Hơn một tháng trước, Bằng còn đạp xe trên những con đường quen thuộc, phía sau là giỏ bánh mì và trước mắt là năm học lớp 6 mà em mong chờ. Phía sau chiếc xe đạp cũ và những ổ bánh mì nhỏ là một cậu bé đang lớn lên bằng nghị lực, lòng hiếu thảo và niềm tin vào con đường học tập.

Hôm nay, chiếc xe ấy vẫn nằm ở nhà, còn Bằng vẫn nằm trên giường bệnh. Nhưng phía sau em đã có thêm hàng trăm triệu đồng và quan trọng hơn, là tình cảm của rất nhiều người đang cùng gia đình chờ đợi một điều kỳ diệu.

Hy vọng rằng, cậu bé từng thức dậy từ 4 giờ sáng để chắt chiu từng đồng cho giấc mơ đến trường sẽ có ngày tỉnh lại, tiếp tục hành trình còn dang dở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ