Tiếp sức giáo viên vượt khó

GD&TĐ - Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, ngành Giáo dục đã chung tay, đóng góp cùng cộng đồng nhằm bổ sung nguồn lực chống dịch, trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn.

Ngành Giáo dục Hà Nội hỗ trợ Túi An sinh Công đoàn cho các cán bộ, giáo viên.
Ngành Giáo dục Hà Nội hỗ trợ Túi An sinh Công đoàn cho các cán bộ, giáo viên.

Nhọc nhằn mưu sinh

Cô Nguyễn Thị Lan - giáo viên trường mầm non tư thục trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) - cho biết: Lương trung bình của giáo viên mầm non là 5 - 6 triệu đồng/tháng. Với những người làm lâu năm có thể 7 - 8 triệu đồng. Mức lương này đủ để chi tiêu hàng tháng và một chút tích lũy phòng thân.

“Từ nhiều tháng nay, trường học đóng cửa, giáo viên nghỉ dạy, không có thu nhập. Thời gian đầu, tôi chủ động làm thêm một số công việc khác để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí hàng ngày. Nhưng từ ngày 24/7, thành phố thực hiện giãn cách xã hội, công việc không còn, khó khăn càng chồng chất khó khăn”, cô Lan chia sẻ.

Còn cô Hà Thị Hiền là giáo viên trường mầm non tại quận Hà Đông (Hà Nội) cũng có hoàn cảnh tương tự. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh không thể đến trường nên từ đầu tháng 5/2021, cô Hiền phải nghỉ dạy. Là giáo viên ngoài công lập nên nghỉ dạy đồng nghĩa với việc không có lương. Cô Hiền lại đang nuôi con nhỏ, không có điều kiện làm thêm nên mấy tháng qua không có nguồn thu nhập nào, cuộc sống rất khó khăn.

Cô Nguyễn Thanh Loan, giáo viên hợp đồng tại quận Đống Đa (Hà Nội) hiện sống cùng chồng và hai con nhỏ trong căn nhà đi thuê. Khi xảy ra đại dịch Covid-19, cuộc sống gia đình cô có rất nhiều xáo trộn. Hiện, tổng thu nhập hai vợ chồng chỉ còn chưa đầy 1/3 so với trước, trong khi các khoản chi phí sinh hoạt cơ bản, nuôi con, thuê nhà vẫn phải chi trả.

“Trước đây, vợ chồng tiết kiệm tiền để mỗi tháng gửi về quê giúp đỡ ông bà. Nhưng từ 2 năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, số tiền tích cóp của hai vợ chồng đã không còn. Thậm chí ở dưới quê, ông bà còn gửi ngược tiền lên trên này giúp cả nhà sinh sống. Mong đợt dịch này sẽ sớm trôi qua để cuộc sống về lại bình thường” - cô Loan chia sẻ.

Cô Phạm Liên Hằng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thái Học (quận Hà Đông, Hà Nội) - cho biết: Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trường học phải tạm đóng cửa 4 tháng nay nên các giáo viên, nhân viên tại trường không có lương. Nhiều giáo viên trong trường đã xoay xở làm nhiều nghề để kiếm sống. Từ khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, mọi việc đều phải dừng lại, cuộc sống các cô thêm chồng chất khó khăn, giáo viên ngoài công lập rất cần sự chia sẻ động viên của các cấp, các ngành.

Bà Đào Thùy Dương - Giám đốc Trung tâm Trí tuệ Việt (quận Long Biên, Hà Nội) - bày tỏ lo lắng. Khi mùa dịch đã kéo dài 2 năm nay khiến trung tâm hoạt động cầm chừng, giáo viên hợp đồng không có thu nhập. Do đó, các giáo viên rất cần sự quan tâm, chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn, góp phần cùng thành phố chống dịch để cuộc sống sớm trở lại bình thường như trước đây.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trao tặng Túi An sinh Công đoàn hỗ trợ cán bộ, giáo viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trao tặng Túi An sinh 
Công đoàn hỗ trợ cán bộ, giáo viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Ấm tình người trong mùa dịch

Để chia sẻ khó khăn với giáo viên trong mùa dịch, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức chương trình “Chuyến xe 0 đồng” vận chuyển 200 “Túi An sinh Công đoàn” hỗ trợ cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 38 cán bộ, giáo viên cũng đã nhận số tiền 1,5 triệu đồng/người.

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - cho biết: Những ngày này, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội dành sự quan tâm, chăm lo cho người lao động, trong đó có người trong ngành Giáo dục.

“Những túi quà tuy nhỏ nhưng đó là tình cảm, sự động viên của Sở GD&ĐT Hà Nội và Công đoàn ngành Giáo dục Thủ đô đối với cán bộ, nhà giáo trong thời điểm hiện nay. Mong các thầy cô sẽ chung sức cùng ngành GD-ĐT vượt qua khó khăn trong thời điểm này để toàn ngành có thể sớm trở lại trạng thái dạy và học mới”, ông Trần Thế Cương nhấn mạnh.

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà cho biết thêm: “Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Trung ương, thành phố về phòng, chống dịch, Công đoàn ngành đã triển khai hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Song song với đó, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng tăng cường rà soát, nắm bắt tình hình nhà giáo và người lao động trong diện F0, F1, diện bị cách ly, phong tỏa, các nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là nhà giáo ở khối ngoài công lập và công lập tự chủ”.

Ngoài “Túi An sinh Công đoàn”, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng tặng Trường Mẫu giáo Mầm non B và Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu Nghị mỗi trường 2.500 chiếc khẩu trang và 20 lít dung dịch khử khuẩn. Đồng thời, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục rà soát, hỗ trợ cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp khai giảng năm học mới 300 suất quà với tổng số tiền 300 triệu đồng.

Cô Nguyễn Thị Hoàn - giáo viên Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - xúc động cho biết, trong đợt dịch lần này, cô đã được nhà trường quan tâm, động viên hỗ trợ. Tuy nhiên, cuộc sống còn nhiều khó khăn trong thời điểm dịch kéo dài. Những món quà động viên của Công đoàn ngành và Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ giúp cô khắc phục khó khăn trước mắt, có thêm động lực để cống hiến cho công việc mình đã chọn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.
Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.