Cán bộ, giáo viên tình nguyện hiến máu trong mùa dịch Covid-19

Cán bộ, giáo viên tình nguyện hiến máu trong mùa dịch Covid-19

Trước đó, Bệnh viện Huyết học Truyền máu TP Cần Thơ thông tin kho máu bệnh viện hiện đang cạn kiệt, chỉ có thể cung cấp cho bệnh viện khoản 40% - 60% nhu cầu sử dụng.

Dự báo tình trạng thiếu máu có thể kéo dài nhiều tuần nữa, một số trường hợp người bệnh phải nằm chờ máu điều trị, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Nhận được thông tin kho máu Bệnh viện Huyết học Truyền máu TP Cần Thơ đang thiếu nguồn cung cấp cho các Bệnh viện khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều đã lên kế hoạch, truyền thông và tổ chức vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục quận đến Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố để hiến máu nhân đạo.

Do trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19, Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều quyết tâm trong công tác vừa phòng chống dịch Covid-19 trong ngành, vừa thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Bệnh viện hiến máu nhân đạo.

“Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, với tâm thế sẵn sàng hỗ trợ tiếp sức cho ngành y, bà Lâm Thanh Liễu - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều đã trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn quận sắp xếp thời gian, lịch trình và địa điểm đến Bệnh viện Huyết học Truyền máu TP Cần Thơ để hiến máu nhân đạo nhưng cũng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

“Hiện tại, Phòng đã thực hiện đợt 1 với hơn 100 cán bộ thuộc các trường mầm non trên địa bàn quận đến hiến máu nhân đạo. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, dự kiến phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều sẽ tổ chức thực hiện thêm 2 đợt hiến máu.

Đối tượng là các cán bộ trường Tiểu học và THCS trên địa bàn. Phòng cũng đang bố trí cán bộ và phối hợp ngành y tế trên địa bàn thực hiện hiến máu nhân đạo và phải đảm bảo phòng chống dịch Covid-19”, bà Lâm Thanh Liễu - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều cho biết.

Một số hình ảnh cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục quận Ninh Kiều tình nguyện hiến máu:

Các cô giáo mầm non quận Ninh Kiều cùng nhau đi hiến máu.
 Các cô giáo mầm non quận Ninh Kiều cùng nhau đi hiến máu.
Tuy thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng các cô giáo có mặt đầy đủ ở bệnh viện để hiến máu.
Tuy thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng các cô giáo có mặt đầy đủ ở bệnh viện để hiến máu. 
Tất cả đều chung một tấm lòng vì sức khỏe cộng đồng.
 Tất cả đều chung một tấm lòng vì sức khỏe cộng đồng.
Bà Lâm Thanh Liễu - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên hiến máu.
Bà Lâm Thanh Liễu - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên hiến máu. 
 
“Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, các giáo viên sẵn sàng hỗ trợ tiếp sức cho cộng đồng.
“Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, các giáo viên sẵn sàng hỗ trợ tiếp sức cho cộng đồng.
 
Các cô giáo mầm non tuy công việc vất vả nhưng không ngại hiến máu.
Các cô giáo mầm non tuy công việc vất vả nhưng không ngại hiến máu. 
 
Có hơn 100 cán bộ thuộc các trường mầm non trên địa bàn quận Ninh Kiều hiến máu nhân đạo.
Có hơn 100 cán bộ thuộc các trường mầm non trên địa bàn quận Ninh Kiều hiến máu nhân đạo. 

Nếu các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp hỗ trợ nguồn máu liên hệ hotline: 0907.000021 BS Khôi

02923 898300 BV Huyết học - Truyền máu Cần Thơ

Bệnh viên Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ sử dụng xe chuyên dụng đến tận nơi lấy máu và đảm bảo đầy đủ các công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm tác giả Báo Giáo dục và Thời đại nhận giải Nhất, Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TPHCM” lần thứ 3 năm 2025. Ảnh: BTC.

Từ gian khó đến khát vọng đổi mới

GD&TĐ - Từ ngày đất nước thống nhất, giáo dục TPHCM đã trải qua một chặng đường dài đầy gian khó nhưng luôn tràn đầy khát vọng đổi mới, không ngừng nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và gìn giữ ngọn lửa tri thức cho các thế hệ trẻ.

Thói quen đọc Báo Giáo dục và Thời đại hằng ngày của ông Nguyễn Viết Tưởng. Ảnh: Trần Hiệp

Giá trị tri thức và nhân văn

GD&TĐ - Tiền thân là Báo Người giáo viên nhân dân, 66 năm qua, Báo Giáo dục và Thời đại đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhưng vẫn giữ vững vai trò “người bạn đồng hành” của ngành Giáo dục.

Học sinh Trường THPT Kim Sơn A đọc Báo Giáo dục và Thời đại. Ảnh: TG

Người bạn đồng hành của nhà giáo

GD&TĐ - Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Báo Giáo dục và Thời đại đã khẳng định vị thế là kênh thông tin chuyên sâu và tin cậy của ngành Giáo dục.

Thầy Cao Xuân Lương (trái) nhận giải thưởng Cuộc thi sáng tác học tập và làm theo Bác Hồ. Ảnh: TG.

Chuyện thầy giáo thích viết báo

GD&TĐ - Gần 40 năm gắn bó với bục giảng, thầy Cao Xuân Lương - giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hoàng Diệu (TP Cần Thơ) vẫn đều đặn viết báo như một niềm vui song hành cùng nghề dạy học.