Như Báo GD&TĐ đăng tải hoàn cảnh bé Yến Nhi (trú tại xóm Long Tiến, xã Đồng Tiến, Hà Tĩnh) - nhân vật trong bài viết: "Ngằn ngặt tiếng khóc của bé mới 7 tháng tuổi đã bị bệnh tật đọa đày", mã số MT82, khi những đứa trẻ khác đang bình yên trong vòng tay ẵm bồng của cha mẹ, thì bé Yến Nhi đã phải trải qua những ngày tháng kiệt sức vì bệnh tật.
Chẩn đoán mắc chứng "suy tủy vô căn" từ khi mới tròn 3 tháng tuổi khiến bệnh viện trở thành "ngôi nhà thứ hai" của em. Mỗi tháng ba lần nhập viện truyền máu, từng mũi kim găm vào làn da non nớt của con là bấy nhiêu lần trái tim chị Trần Thị Hoa (SN 1999) như có ai xát muối.
Gia cảnh chị Hoa vốn đã kiệt quệ: người chồng bị tai biến và mắc bệnh tim không còn khả năng lao động. Một mình chị tảo tần làm ruộng, bán bánh rong nuôi ba đứa con thơ. Để duy trì sự sống lâu dài cho Yến Nhi, bác sĩ cho biết em cần phải được ghép tủy – một chi phí khổng lồ vượt quá tầm tay của người mẹ nghèo.
Nhìn con ngơ ngác khóc vì đau đớn, chị Hoa chỉ biết nghẹn ngào: "Mẹ sẵn sàng đánh đổi cả vài chục năm tuổi thọ của mình, chỉ mong sao con được sống, được lớn lên...".
Ngay sau khi bài viết, hoàn cảnh đáng thương của bé Yến Nhi đã chạm đến trái tim của độc giả và các tấm lòng hảo tâm. Chiều 16/10, đại diện Báo GD&TĐ đã nhanh chóng trao tận tay gia đình số tiền 20.114.000 đồng. Danh sách ủng hộ, vui lòng xem TẠI ĐÂY.
Đón nhận món quà mang nặng nghĩa tình, chị Hoa không giấu nổi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác. Số tiền ấy không chỉ là kinh phí để tiếp thêm viện phí, thuốc men cho Yến Nhi trong những ngày sắp tới, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, tiếp thêm sức mạnh để người mẹ trẻ vững tin cùng con đi qua giông bão.
"Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất đến Báo GD&TĐ cùng quý bạn đọc, các nhà hảo tâm. Giữa lúc bế tắc nhất, chính sự yêu thương của mọi người đã gieo cho con tôi thêm một cơ hội sống..." – chị Hoa xúc động chia sẻ.
Mỗi sự sẻ chia hôm nay là một mảnh ghép làm nên phép màu cho sinh mệnh nhỏ bé Yến Nhi. Hành trình giành lại sự sống cho em vẫn còn rất dài và nhiều gian khó, nhưng tin rằng, với vòng tay ấm áp của cộng đồng, ánh sáng hy vọng sẽ luôn đong đầy trên đôi mắt thơ ngây của con.