Việc nhầm lẫn này thường rơi vào phụ nữ hoặc người cao tuổi chứ nam giới hiếm khi mắc lỗi này. Mới đây, tại một ngã tư đèn đỏ ở TPHCM, một phụ nữ đã tông một lúc 10 xe máy đang chờ đèn đỏ, làm một người tử vong.
Xem lại đoạn clip về vụ này thì thấy rằng, chiếc xe mà người phụ nữ lái gây tai nạn ấy chạy với tốc độ quá nhanh dù gặp nhiều vật cản phía trước là hàng loạt xe máy đang dừng chờ hết đèn đỏ.
Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là người lái xe nhầm chân phanh với chân ga. Quả vậy, chỉ có “chạy hết ga”, chiếc ô tô nọ mới lao vun vút, tông hàng loạt xe máy phía trước như thế. Vì sao lại có cú nhầm tai hại như vậy? Kiểm tra nồng độ cồn thì thấy nữ tài xế này đã uống bia rượu khá nhiều rồi mới lái xe. Thêm một lý do nữa là cô ấy đang có chuyện buồn của gia đình nên mất tập trung dẫn đến nhầm chân ga tưởng là chân phanh!
Có thể đó là những lý do dẫn đến vụ tai nạn nói trên nhưng một phụ nữ ở huyện Đức Trọng, trong lúc nhích xe lên bục để rửa, đã nhầm chân phanh với chân ga, tông thẳng vào một phụ nữ là thợ rửa xe đang đứng trước đầu xe, hướng dẫn cho xe vào đúng vị trí để rửa, khiến người này tử vong.
Trường hợp hi hữu này thì giải thích thế nào để thanh minh cho sự nhầm lẫn giữa chân ga và chân phanh? Chỉ có thể giải thích là nữ tài xế này đã… 68 tuổi, cái tuổi lẽ ra ngồi ghế phụ chứ không nên làm tài xế. Nghĩa là, khi đã “cảm thấy mình già” thì không nên lái ô tô.
Khi có tuổi, phản xạ kém nên thường gây tai nạn nếu lái xe. Tuy nhiên, ở tuổi đó nếu đã “quen tay quen chân” với việc lái xe thì cũng không đến nỗi phải nhầm lẫn tai hại như thế. Chỉ có thể giải thích là “mất tập trung” mà thôi.
“Mất tập trung” cũng chỉ là lý do để giảm nhẹ tội lỗi chứ thực tế là, nhiều người học lái xe rất lớt phớt, có người nói vui là “học lái xe hệ tại chức” nên mới có sự nhầm lẫn sơ đẳng như vậy. Bây giờ, kinh tế của từng gia đình bắt đầu khá lên, nhà cửa đã có, con cái phương trưởng, không cần phải dành dụm, tiết kiệm gì nữa nên mua xe “chạy cho đã”. “Đã” đâu chẳng thấy, chỉ thấy tai họa!
Có một thực tế là, những năm qua, lượng xe ô tô trong nước đã tăng rất nhanh trong khi đường sá thì cũng chừng ấy nên tài xế nào mà mất tập trung là gây tai nạn ngay. Đã vậy không hiếm trường dạy lái xe hay “du di” với các chị - là vợ các sếp hoặc vợ các đại gia. Số này rất thích ôm vô lăng nên mỗi khi gặp sự cố là quáng gà ngay.
Nhầm lẫn là chuyện bình thường ở mỗi đời người nhưng có những nhầm lẫn ta còn sửa kịp còn nhầm chân ga với chân phanh là hết đường sửa sai. Ngồi ôm vô lăng bon bon trên đường là khao khát của nhiều người nhưng mỗi tài xế cũng phải nhớ rằng, phía trước xe mình đang lăn bánh bao giờ cũng có “người say rượu” nên mọi cảnh giác đều không thừa.