Đêm 7/3, chung kết cuộc thi Mister Global 2015 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). Vượt qua 21 đối thủ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
Nguyễn Văn Sơn đã giành giải nhất và nhận giải phụ “Thí sinh được yêu thích nhất trên Internet” với 23.500 lượt “like: trên Facebook. Với thành tích này, Nguyễn Văn Sơn nhận giải thưởng trị giá 25.000 USD.
Trong cuộc thi, đại diện của Venezuela giành giải Á vương 1, giải Á vương 2 thuộc về đại diện nước chủ nhà Thái Lan.
Chia sẻ trên VnExpress về giải thưởng, Nguyễn Văn Sơn cho biết: "Tôi vô cùng tự hào khi tên mình được vinh danh cùng đất nước trong cuộc thi. Đây là một cảm xúc khó quên. Tôi cảm ơn khán giả đã ủng hộ, đặc biệt là ê-kíp đứng sau hỗ trợ hết mình".
Zing.vn dẫn lời ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn thì Nguyễn Văn Sơn không đủ yếu tố để được cấp phép tham dự cuộc thi nhan sắc quốc tế bởi chưa từng đạt giải người mẫu toàn quốc hay đạt giải trong cuộc thi hoa hậu trong nước. Việc tự ý “thi chui” của Nguyễn Văn Sơn sẽ có thể bị phạt từ 15 - 30 triệu đồng.
Nguyễn Văn Sơn vốn là vận động viên quốc gia môn Taekwondo, từng giành 15 huy chương tại các cuộc thi thể thao trong nước và khu vực Châu Á. Trong thời gian diễn ra cuộc thi tại Thái Lan, Nguyễn Văn Sơn cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng trong nước về hình ảnh.
Ở phần trang phục dân tộc, Nguyễn Văn Sơn lựa chọn trang phục của bộ đội Việt Nam để chụp hình. Về lựa chọn này, Nguyễn Văn Sơn đã chia sẻ trên Zing.vn rằng:
Trong số các thí sinh dự thi Mister Global 2015, đại diện Việt Nam được đánh giá khá cao khi sở hữu khuôn mặt góc cạnh, chiều cao vượt trội 1,93m.
Ngoài vấn đề “thi chui”, nghi án dao kéo hay việc lựa chọn trang phục, trong quá trình diễn ra cuộc thi cư dân mạng cũng nhiều lần thất vọng về thí sinh của Việt Nam.
Nguyễn Văn Sơn gặp phải khá nhiều vấn đề như cầm ngược bảng tên quốc gia trong khi chụp hình, gây thất vọng bởi khả năng phát âm tiếng Anh dở tệ…