Chị Giang còn đưa thông tin nạn nhân lên trang cá nhân để tranh thủ sự giúp đỡ của cư dân mạng tìm người thân của cô gái bị bán. Chị Giang cho biết, khi tham gia giải cứu nạn nhân, chị không kịp suy nghĩ đến những nguy hiểm rình rập bản thân và gia đình từ phía bọn buôn người.
Cứu đồng hương thoát khỏi bọn buôn người
Mấy ngày qua, trang facebook cá nhân của chị Võ Trà Giang (ngụ TP.Quế Lâm, Trung Quốc) thu hút nhiều lượt người theo dõi. Hàng ngàn lượt chia sẻ thông tin về việc chị giải cứu một phụ nữ Việt Nam nghi bị bán sang Trung Quốc.
Theo tìm hiểu của PV, chị Giang kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc và đang sinh sống hạnh phúc bên hai cô con gái xinh đẹp ở TP.Quế Lâm. Chị Giang chia sẻ: “Tôi may mắn lấy được người chồng tốt và có cuộc sống ổn định. Ở đây 10 năm, không biết bao nhiêu lần, tôi chứng kiến những người phụ nữ Việt sang đây lấy chồng có cuộc sống khó khăn, bất hạnh. Thế nhưng, tôi không thể tưởng tượng có ngày mình lại chứng kiến cảnh cầu cứu thảm thiết, hoảng loạn của một phụ nữ Việt trên đường phố”.
![]() |
Hoàng Thị Hiệu (ảnh Võ Trà Giang) |
Theo chị Giang, trưa 11/3, chị đang đứng trước cửa hàng bán quần áo thì thấy một chiếc ô tô BKS K3.133 chạy tới. Khi xe dừng lại, có một nam, một nữ và một người công an đang co kéo nhau. Người đàn ông ra sức kéo cô gái về phía mình còn cô gái thì la hét, cầu cứu và kéo áo anh công an. Lúc đó, chị Giang chỉ nghĩ, họ đang cãi nhau nên không chú tâm. “Một lát sau, anh công an đem đến một mảnh giấy bên trên có viết chữ Hoàng Thị Hiệu và hỏi tôi có phải chữ Việt Nam hay không. Tôi bảo đúng. Anh công an mới nhờ tôi sang bên đường giúp anh dịch lại xem chuyện gì xảy ra với hai vợ chồng nhà kia”, chị Giang kể lại trên trang cá nhân của mình.
Khi chị Giang chạy sang thì người đàn ông kia khẳng định cô gái người Việt là vợ mình. Anh ta còn nói, vợ mình bị tâm thần. Ngay khi biết chị Giang là người Việt Nam, cô gái đó hét toáng lên bằng tiếng Việt: “Chị ơi cứu em với! Xin chị cứu mạng em với! Em bị lừa bán sang đây chứ không bị thần kinh gì đâu”. Nghe xong, chị Giang quay sang nói với anh công an và mọi người: “Đây là bọn buôn người, nhanh bắt tụi nó”. Đám đông liền xúm lại và bắt giữ được người đàn ông nghi là kẻ buôn người. Sau đó, người phụ nữ đáng thương kia nhờ chị Giang chụp hình cô rồi đưa lên mạng để người thân, bạn bè của cô biết tin. Sau đó, chị Giang cùng chồng đưa người phụ nữ đó về đồn công an để lấy thông tin.
Tại cơ quan công an, người phụ nữ nói tên là Hoàng Thị Hiệu (28 tuổi, dân tộc Tày, quê xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), có bố tên Hoàng Văn Va và mẹ là Nguyễn Thị Mẳn. Hiệu theo bạn trai tên Tuấn đi chơi mà không ngờ Tuấn đã bán cô cho người Trung Quốc. Hiện, Hiệu đã có một đứa con trai 5 tuổi, chồng đã mất cách đây 3 năm. Hiệu kể với chị Giang rằng, mình đã bị bỏ đói 3 ngày và bọn buôn người đang đưa cô đi sâu vào nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên, do lời khai của Hiệu còn có nhiều chỗ chưa trùng khớp nên Công an TP.Quế Lâm vẫn tiếp tục xác minh xem đây có đúng là một vụ buôn người hay không.
Hãi hùng những cuộc điện thoại lúc nửa đêm
Chị Giang chia sẻ trên trang cá nhân: “Vụ việc xảy ra quá bất ngờ nên đến giờ tôi vẫn còn run, lo lắng và thương cho Hiệu. Trước giờ, tôi đọc báo nhiều nhưng đây là lần đầu chứng kiến tận mắt cảnh buôn bán người. Lúc người phụ nữ đó cầm chặt tay tôi cầu cứu, tôi đã run lên vừa sợ, vừa thương... Tôi ám ảnh với ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi của cái tên trọc đầu mà công an giải đi! Không biết nó có quay lại tìm tôi trả thù không nữa! Tối hôm 11/3, điện thoại tôi réo cả đêm. Người quan tâm hỏi han chuyện của người phụ nữ bị lừa bán sang đây thì ít mà người tự nhận là người nhà của cô ấy thì nhiều. Có cả chục người tự nhận mình là chị gái ruột của cô ấy rồi xin địa chỉ nhà tôi để sang đón cô ấy về”.
![]() |
Chị Giang đang sống hạnh phúc cùng chồng tại Quế Lâm, Trung Quốc (ảnh trên facebook của nhân vật) |
Sau đó, có 3 người đàn ông tự xưng là anh trai ruột của Hiệu muốn đến đón “em”. Điều này khiến chị Giang không khỏi nghi ngờ. Đặc biệt là 3h sáng hôm sau, có một phụ nữ gọi nói giọng thảm thiết xin địa chỉ chỗ Hiệu đang ở để tới đón. Chị Giang lo lắng: “Tôi đã giải thích Hiệu đã an toàn vì được công an bảo vệ nhưng người này vẫn nài nỉ xin địa chỉ. Tôi hoang mang không biết ai mới là người nhà thực sự. Tôi rất sợ họ là đồng bọn của bọn buôn người muốn biết địa chỉ để tới tìm cách bắt Hiệu đi”.
Dù biết nguy hiểm nhưng thương hoàn cảnh cô gái, chị Giang có ý xin bảo lãnh Hiệu về nhà chăm sóc. Tuy nhiên, công an không cho phép vì sợ bọn buôn người sẽ tìm tới nhà chị để trả thù. Thế là những ngày sau, cả đêm chị Giang trông cho mau sáng để đón tàu sang thăm Hiệu. Chị mang theo đồ sinh hoạt, áo ấm và thức ăn lên đồn. Thế nhưng, Hiệu đã được chuyển đi nơi khác để đảm bảo an toàn trong lúc chờ xác minh từ phía Công an Việt Nam. “Không biết Hiệu bị giữ lại ở đây bao lâu. Nghe nói cơ quan chức năng, Công an Việt Nam đã vào cuộc. Tôi mong cơ quan chức năng của hai nước phối hợp tốt để đưa Hiệu về đoàn tụ với gia đình, gặp lại con trai. Biết đâu từ vụ việc này sẽ triệt phá được đường dây buôn bán người…”, chị Giang chia sẻ.
Được biết, trưa 14/3, đại diện của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) đã liên lạc với chị Giang để tiếp nhận thông tin của Hiệu. Đồng thời, người này cho biết, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đã liên lạc với Công an tỉnh Quảng Tây để nắm bắt thông tin về sự việc Hoàng Thị Hiệu tự nhận là bị lừa bán và đề nghị Công an Trung Quốc phối hợp giải quyết, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho chị Hiệu. Bước đầu, Hiệu đã chắc chắn an toàn và công sức của chị Giang vô cùng to lớn. Chị Giang được rất nhiều người tán thưởng trên trang cá nhân.
Tuy nhiên, không ít những thông tin trái chiều khiến chị Giang buồn lòng. Chị Giang chia sẻ: “Nhiều người hiếu kỳ, bảo tôi muốn nổi tiếng nên đưa thông tin gây sốc. Họ còn bảo tôi tham giàu nên mới lấy chồng Trung Quốc. Thế nhưng, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Tôi may mắn là lấy được người chồng tốt. Anh rất yêu thương tôi và gia đình. Thú thực, tôi không hề muốn chuốc lấy phiền phức để ảnh hưởng đến bình yên của gia đình mình. Tuy nhiên, đứng trước hoàn cảnh đó, nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Hiệu, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn”.
Chính quyền địa phương đã nắm được thông tin của cô gái Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Hoàng Văn Trình, Trưởng Công an xã Võ Lao (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) cho biết: “Chúng tôi đã nắm được thông tin vụ việc. Tuy nhiên, hiện thời, chúng tôi chưa thể cung cấp cho báo chí. Mọi thông tin sẽ được công an tỉnh cung cấp cụ thể sau khi đã hoàn tất điều tra. Bước đầu, gia đình của Hoàng Thị Hiệu đã nắm được thông tin và Hiệu đã an toàn”. |