Phiên tòa hé lộ đêm bị cướp kinh hoàng của sao Man City ở Pháp

GD&TĐ - Hơn 3 năm sau vụ cướp xảy ra tại nhà riêng ở Paris - Pháp, những gì thủ môn Gianluigi Donnarumma và vợ từng trải qua mới được hé lộ đầy đủ tại tòa...

Phiên xét xử mở tại Paris hôm 11/9 (giờ Hà Nội) nhưng ngay ngày đầu đã rơi vào hỗn loạn. Hai bị cáo Ilyas Kherbouch và Khyan "Kiki" Mamouni liên tục tranh cãi, trong khi một người thân có mặt tại tòa cũng bị yêu cầu rời khỏi phòng xử.

Sau nhiều lần phải can thiệp, thẩm phán quyết định tạm dừng phiên tòa và mô tả những gì diễn ra là "thảm họa".

phap.jpg
Thủ môn Gianluigi Donnarumma và vợ Alessia Elefante. Ảnh: Instagram

Chính tại phiên xử này, những chi tiết về vụ cướp rạng sáng 21/7/2023 được nhắc lại. Thời điểm đó, thủ môn Gianluigi Donnarumma còn khoác áo PSG và sống cùng bạn đời Alessia Elefante.

Khi cả hai đang ngủ tại căn hộ ở thủ đô nước Pháp thì 4 người phá cửa sổ đột nhập vào trong.

Theo lời khai của Donnarumma, anh tỉnh giấc khi nghe một người đàn ông ra hiệu im lặng. Ngay sau đó, thủ thành người Ý bị đánh vào mặt bằng vật giống tay đấm kim loại, rồi bị một kẻ khác dí dao và liên tục yêu cầu giao đồng hồ. Trong tình thế bị khống chế, anh phải chỉ chiếc Audemars Piguet đặt trên bàn.

Cô Alessia khi đó đang mang thai cũng bị kẻ xấu đe dọa. Cô cố đưa tiền mặt, đồng hồ Cartier và trang sức cho nhóm cướp nhưng vẫn bị kéo tóc, đánh vào đùi.

"Họ nổi giận vì nghĩ tôi nói dối. Tôi nói mình đang mang thai nhưng họ vẫn tiếp tục", nạn nhân Alessia khai với cảnh sát.

Nhóm người sau đó lấy thêm túi hàng hiệu cùng chìa khóa của một chiếc Mercedes và Lamborghini trước khi bỏ trốn.

Tổng giá trị tài sản bị lấy đi khoảng 430.000 bảng (hơn 15 tỉ đồng). Cảnh sát cho rằng chúng dùng thang trèo lên mái nhà, sau đó đu xuống ban công rồi phá cửa sổ để vào bên trong căn hộ của thủ môn người Ý.

Nghi phạm Kherbouch, 21 tuổi và Mamouni, 22 tuổi, bị cáo buộc chỉ đạo vụ đột nhập từ trong tù nhưng đều phủ nhận liên quan.

Trong khi đó, nghi phạm Moktar Diop, 24 tuổi, thừa nhận tham gia đột nhập nhưng bác cáo buộc có hành vi bạo lực với Donnarumma và Alessia.

Một nghi phạm khác từng nhận tội đã qua đời trong tù năm 2024. Hai người còn lại, đều 18 tuổi khi vụ cướp xảy ra, đã bị tuyên án lần lượt 3 và 4 năm tù hồi tháng 7.

Thủ môn Donnarumma hiện khoác áo Man City và dự kiến không xuất hiện tại phiên xét xử trong những ngày tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ