Người “mở lối” cho trò vào đại học

GD&TĐ - Thầy Bùi Thái Nam cùng các đồng nghiệp đã tổ chức thành công hình thức dạy học trực tuyến, “mở cánh cổng” trường đại học cho nhiều em.

Thầy giáo Bùi Thái Nam.
Thầy giáo Bùi Thái Nam.

90% học sinh đỗ nguyện vọng 1

Thầy Bùi Thái Nam sinh năm 1984. Năm 2006, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, thầy được phân công giảng dạy tại Trường THPT Lục Ngạn số 2. Đây là một huyện miền núi, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Thầy tham gia và giữ chức Phó Bí thư Đoàn trường.

Nhờ cố gắng, nỗ lực của cả thầy và trò, ngay trong khoảng thời gian đầu tiên mới về trường, thầy giáo trẻ đã bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh và gặt hái được trái ngọt.

Năm 2011, thầy Nam nhận quyết định chuyển công tác đến Trường THPT Tân Yên số 1. Đây là ngôi trường thầy gắn bó cho đến ngày hôm nay. Cũng chính mảnh đất Tân Yên đã mang lại cho thầy nhiều kỉ niệm về nghề, về tình đồng nghiệp, tình thầy trò.

Bên cạnh công việc giảng dạy, thầy Nam vừa tham gia Ban Chấp hành Đoàn trường, là Bí thư Chi đoàn cán bộ giáo viên, dạy bồi dưỡng đồng đội học sinh giỏi. Thầy Nam cũng là Tổ trưởng chuyên môn Tổ Toán – Tin, được tín nhiệm chủ nhiệm lớp chọn.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Trường THPT Tân Yên số 1 phải chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến. Nhiều giáo viên không khỏi lúng túng về phương pháp này. Bởi khả năng sử dụng các ứng dụng, phần mềm còn hạn chế.

Bên cạnh đó, nhiều học sinh ở trường không đủ trang thiết bị học tập. Ở đây, hầu hết phụ huynh làm công nhân từ sáng tới tối, thời gian chăm sóc và học cùng con rất ít ỏi…

Khi huyện Tân Yên xuất hiện một số vùng có F0, nhiều thôn, xã như Việt Lập, Quế Nham nằm trong khu phong tỏa. Vì thế, học sinh phải tổ chức học ôn luyện thi tốt nghiệp THPT trực tuyến và phải lùi lịch thi vào đợt thi thứ 2 vào tháng 8/2021.

Tuy nhiên, chính trong điều kiện khó khăn, tư duy sáng tạo của các thầy cô được phát huy. Thầy Nam đã cùng các đồng nghiệp trong tổ và nhà trường nhanh chóng cập nhật những phần mềm dạy học trực tuyến hiệu quả. Thầy cùng các em học sinh đã vượt qua những khó khăn ban đầu để cập nhật, thích nghi với điều kiện dạy học mới.

Thầy kết hợp dạy với truyền tải không khí và kiến thức của buổi học đến các em ở khu cách ly không thể đến trường. Có những em phải tranh thủ mượn điện thoại của bố mẹ để học. Vì thế, những đêm muộn thầy mới nhận được tin nhắn hỏi bài của các em.

Với thầy Nam, đó là niềm hạnh phúc vì đã nhận được sự tin cậy, gửi gắm từ bao nhiêu khát vọng thành công của học trò. Dù năm học 2020 - 2021 bị ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh nhưng vẫn thu về kết quả tốt đẹp. Đã có 1 học sinh đoạt giải Nhì, 1 học sinh đoạt giải Ba môn Toán cấp tỉnh.

Đặc biệt, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - 2021, em Giáp Tiến Dũng là học sinh lớp thầy Nam chủ nhiệm đã đạt điểm 10 môn Toán duy nhất của tỉnh Bắc Giang. Đây là niềm vui, niềm vinh dự không chỉ của người thầy dạy Toán, mà còn là sự cố gắng của các thầy cô Trường THPT Tân Yên số 1.

“Đến ngày hôm nay tôi có thể tạm vui vì sự thành công của học trò. Niềm vui của người cha có 45 đứa con còn xúc động hơn nữa khi tôi biết điểm thi của các em và kết quả tuyển sinh vào các trường đại học trên cả nước. Rất nhiều em đã đỗ vào các trường đại học hàng đầu như Đại học Bách khoa, Đại học Y Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân… 90% học sinh lớp tôi chủ nhiệm đều đỗ nguyện vọng 1. Qua bao ngày trồng cây, chăm sóc thì giờ phút này là lúc những quả chín, trái ngọt đã nắm trọn trong tay” - thầy Nam chia sẻ.

Nhờ những nỗ lực đóng góp cho công tác giáo dục tại địa phương, thầy Nam vinh dự đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh”, “Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh”, Giấy khen của Sở GD&ĐT Bắc Giang…

Tự hào về nghề chèo lái con đò tri thức

Tự thấy bản thân mình còn tràn đầy sức trẻ, thầy Nam tham gia hoạt động đoàn thể tích cực và không ngại khó khăn, vất vả. Thầy giáo dạy Toán được giao nhiệm vụ trở thành Bí thư Chi đoàn cán bộ giáo viên hai nhiệm kì.

Năm 2020 - 2021, cơn lũ lịch sử gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh miền Trung. Thầy Nam đã cùng Ban Chấp hành Chi đoàn vận động quyên góp ủng hộ cho các em học sinh tại Trường Dương Văn An (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

“Nhìn ánh mắt rạng ngời của các em học sinh miền Trung khi nhận quà, tôi và các đồng chí trong Chi đoàn không khỏi xúc cảm ấm áp và yêu thương. Tôi cùng với các thầy cô trẻ trong tổ nhận đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dạy ôn luyện miễn phí cho các em. Hành động dù nhỏ nhoi nhưng cũng là động lực để các học trò đi dần đến thành công”, thầy Nam nói.

Trường THPT Tân Yên số 1 có gần 1.600 học sinh. Hơn nữa, các em đều là những đoàn viên, thanh niên trẻ và sáng tạo. Thầy Nam cùng các đồng nghiệp hướng dẫn, gợi ý các em mạnh dạn tham dự các hội thi như Sáng tạo thanh thiếu niên, sáng tạo khoa học kĩ thuật. Đồng thời, thầy và trò luôn có mặt vào mọi hoạt động xung kích, tình nguyện do Huyện đoàn, Tỉnh đoàn tổ chức.

Kết quả, năm học nào Đoàn trường cũng được nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn. Đặc biệt, năm học 2019 - 2020, Đoàn trường nhận được Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Miệt mài giảng dạy và nghiên cứu với tâm niệm, “học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lí luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi”. Trước mắt còn những thử thách, những nhiệm vụ cần phải hoàn thành và chinh phục nhưng thầy Nam coi đó là những rào cản tất yếu để vững tin hơn.

“Mỗi dịp khai giảng năm học mới, dịp 20/11 hàng năm, các lứa học trò cũ từ muôn phương trở về thăm thầy, tôi lại thấy thật hạnh phúc và tự hào. Niềm vui của người giáo viên chỉ giản dị, ấm áp và lấp lánh như lời Comenxki - nhà giáo dục học Tiệp Khắc đã từng thốt lên: Dưới ánh Mặt trời không nghề nào cao quý hơn nghề dạy học!”, thầy Bùi Thái Nam chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ