Người dân Vĩnh Phúc có thêm cơ hội được khám, chữa bệnh chất lượng cao

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 22/8, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (Vĩnh Phúc) và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

Hai đơn vị ký kết bản ghi nhớ hợp tác.
Hai đơn vị ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Dự lễ ký ghi nhớ hợp tác có ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu - Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Lạc Việt và Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt.

Việc hợp tác tiếp theo với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là cơ sở để Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, trở thành địa chỉ khám chữa bệnh uy tín, chuyên sâu của tỉnh Vĩnh Phúc và khu vực, góp phần giảm tải cho các Bệnh viện tuyến Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Khước Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (thứ 3 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng BV Hữu Nghị Lạc Việt.

Ông Nguyễn Văn Khước Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (thứ 3 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng BV Hữu Nghị Lạc Việt.

Tại lễ ký kết hợp tác, ông Nguyễn Văn Khước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá cao sự quan tâm của Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội dành cho nhân dân Vĩnh Phúc cũng như Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Ghi nhận sự hợp tác giữa hai bệnh viện, ông Nguyễn Văn Khước khẳng định cùng với phát triển kinh tế, Vĩnh Phúc luôn quan tâm đầu tư phát triển y tế, đặc biệt là lĩnh vực nhi khoa và sản khoa.

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhấn mạnh: Hai bệnh viện sẽ tiếp nhận bệnh nhân, phân tuyến kỹ thuật nhằm điều chuyển phù hợp theo nhu cầu người bệnh. Giúp người bệnh được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý, giảm bớt việc đi lại và chờ đợi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.