Người đàn ông khẳng định tận mắt thấy khủng long năm... 2300

GD&TĐ - Trong chương trình của Apex TV, Roman - một người đàn ông đến từ Serbia, cho biết đã du hành tới năm 2300 và thấy khủng long, khi đang làm việc cho một tổ chức bí ẩn tên là Oklo.

Người đàn ông khẳng định tận mắt thấy khủng long năm... 2300

Roman khẳng định, nhóm bí mật Oklo được hoạt động tương tự như CIA nhưng với quy mô toàn cầu. Theo người đàn ông này, anh đã đến tương lai với cỗ máy của mình - được gọi là Spider.

Người đàn ông Roman khẳng định đã tới năm 2300 và nhìn thấy khủng long ở đó.
Người đàn ông Roman khẳng định đã tới năm 2300 và nhìn thấy khủng long ở đó.

Theo lời Roman kể lại, một lần khi đang thực hiện nhiệm vụ, anh đã tới năm 2300 và nhìn thấy loài khủng long ở đó: “Đột nhiên chúng tôi nghe thấy một tiếng gầm lớn. Khi quay lại, chúng tôi thấy một con khủng long cao hơn 100m”.

Chúng ta chỉ có thể thấy hóa thạch khủng long ở bảo tàng.
Chúng ta chỉ có thể thấy hóa thạch khủng long ở bảo tàng. 

“Chúng tôi bắt đầu chạy và trốn giữa những cái cây nhưng có quá nhiều khủng long”, anh nói thêm.

Khủng long đã tuyệt chủng gần 100 triệu năm trước.
Khủng long đã tuyệt chủng gần 100 triệu năm trước.

Không ít người đã bày tỏ sự thích thú trước lời kể này của Roman. Tuy nhiên, nhiều người cũng thể hiện sự nghi hoặc trước câu chuyện.

Stephen Hawking là nhà khoa học tin vào du hành thời gian.
Stephen Hawking là nhà khoa học tin vào du hành thời gian.

Một người đã để lại bình luận: “Đây là điều vô lý đến mức không thể tin được”.

Trước đó, đã từng có một người tự nhận đã du hành thời gian về quá khứ và nhìn thấy khủng long.

Theo Daily Star

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.