Người cao nhất thế giới xuất huyết não qua đời

Leonid Stadnyk, người có chiều cao 2,54 m từng từ chối nhận kỷ lục Guiness vì không muốn được chú ý, vừa qua đời ở tuổi 44.  

Caption] Leonid Stadnyk đứng bên cạnh mẹ.
Caption] Leonid Stadnyk đứng bên cạnh mẹ.

Leonid Stadnyk, sống ở làng Podoliantsy, Ukraine, qua đời hôm 24/8 vì xuất huyết não. 

Leonid từng nói: "Với tôi, chiều cao này là một sự nguyền rủa, một sự trừng phạt của Chúa. Nó không phải là điều gì đó đáng để ăn mừng. Vì tội lỗi gì mà tôi đã gây ra, tôi thực sự không biết. Suốt cuộc đời tôi chỉ mơ mình được sống bình thường như người khác". 

"Tôi không cần sự nổi tiếng mà thân hình cao lớn này mang lại, vì thế tôi chẳng muốn tên mình được xuất hiện trong sách Guiness", Leonid nói thêm. 

Người đàn ông 44 tuổi sợ liên hệ tới phụ nữ bởi anh không muốn vợ phải gánh chịu những vấn đề của bản thân. "Tôi nghĩ như thế sẽ không công bằng với cô ấy", anh tâm sự. 

Theo Mirror, Leonid bắt đầu cao lớn từ năm 12 tuổi, khi một khối u não lành tính bị phát triển quá mức do quá trình sản xuất hormone gây ra. Có lúc, căn bệnh kỳ lạ, còn gọi là bệnh khổng lồ, khiến chiều cao của anh cứ ba năm lại tăng thêm 0,3 m. 

Do Leonid không muốn xuất hiện trong sách kỷ lục nên tổ chức Guiness đành phải trao danh hiệu người cao nhất thế giới cho Xi Shin, sở hữu chiều cao 2,35 m. 

"Chúng tôi từng liên lạc với Leonid, nhưng anh ấy có vẻ là một người rất e thẹn", đại diện tổ chức Guiness nói: "Anh ấy không muốn chúng tôi đến nhà. Vì thế chúng tôi cũng không thể làm gì được". 

Leonid cho biết chiều cao bất thường đã cản trở anh theo đuổi ngành nghề yêu thích. "Tôi từng được đào tạo để trở thành bác sĩ thú y và tôi yêu thích công việc đó. Nhưng dần dần tôi không xỏ vừa đôi giày nào để bảo vệ đôi chân trong mùa đông lạnh giá. Tôi đành phải từ bỏ công việc của mình", anh từng kể. 

Leonid biết bản thân là người cao nhất thế giới, nhưng anh cũng có cảm giác là một trong những người bất lực nhất. 

Với thân hình cao lớn, Leonid không kiếm được chiếc giường nào vừa với cơ thể mình. Anh thường phải ngủ trên chiếc bàn chơi billiard. Anh được một người hàng xóm miêu tả là "người vị tha, siêng năng có tâm hồn trong sáng". 

Theo Ngôi sao

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Má Sáu Ngẫu (thứ ba, từ phải sang) cung cấp tấm bản đồ và hướng dẫn đường tiến quân vào Sài Gòn cho chỉ huy Trung đoàn 27. Ảnh: Tư liệu Báo Quân đội Nhân dân.

Bà mẹ Lái Thiêu đi vào tiểu thuyết

GD&TĐ - Cuộc đời má Sáu Ngẫu, từ cô gái miệt vườn đến “bà má tham mưu” được tái hiện xúc động trong tiểu thuyết "Người mẹ Lái Thiêu" của Nguyễn Minh Ngọc.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hưng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Đức (phường Phố Hiến, Hưng Yên).

Người ‘gieo mầm’ hạnh phúc tuổi thơ

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Hưng không chỉ là người quản lý tận tâm mà còn là "người mẹ thứ hai" của bao thế hệ học trò.