Ngọc Trinh sành điệu sải bước ở Paris

"Búp bê 9x" mặc áo khoác da báo hàng hiệu, mang boot cao gót đi tham quan, mua sắm ở thủ đô nước Pháp.
Ngọc Trinh sành điệu sải bước ở Paris
ngoc-trinh-1-8473-1422331874.jpg

Ngọc Trinh hiện có mặt tại châu Âu. Cô tự thưởng cho mình và ê kíp riêng một chuyến du lịch tới hai quốc gia xinh đẹp là Pháp và Italy.

ngoc-trinh-2-6449-1422331874.jpg ngoc-trinh-3-1459-1422331874.jpg

Chân dài diện áo khoác da báo đỏ, trị giá hơn 200 triệu đồng, đội mũ nồi xinh xắn dạo chơi trên đường phố Paris.

ngoc-trinh-4-6688-1422331874.jpg ngoc-trinh-5-5784-1422331874.jpg

Người đẹp chia sẻ, cô muốn nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng trước khi bắt đầu việc học diễn xuất, vào vai chính trong bộ phim cô đầu tư sản xuất.

ngoc-trinh-6-4234-1422331874.jpg ngoc-trinh-7-9983-1422331874.jpg

Ngọc Trinh là một trong số mỹ nhân Việt chịu khó đầu tư trang phục, phụ kiện hàng hiệu.

ngoc-trinh-8-2383-1422331874.jpg ngoc-trinh-9-6245-1422331874.jpg

"Búp bê 9x" được nhiều người khen ngày càng xinh đẹp, ăn mặc tinh tế, hợp mốt.

ngoc-trinh-10-2336-1422331874.jpg

Bộ ảnh do stylist Đỗ Long, chuyên gia trang điểm Bảo Bảo, tạo mẫu tóc Miseo hỗ trợ thực hiện.

Theo Ngôi Sao
Canh 'tập tàng'.

Thương nhớ canh 'tập tàng'

GD&TĐ - Có một món canh quê, rất quê mà người quê hoặc gốc quê luôn luôn nhớ, luôn luôn thích - cả người quê xưa và người quê nay.
Ảnh minh họa/ITN.

Truyện ngắn: Đôi giày

GD&TĐ - Một người sẽ đi bao nhiêu đôi giày trong suốt cuộc đời? Câu hỏi này thật kỳ lạ, ai sẽ nghiêm túc tính toán cơ chứ!
Minh họa/INT

Từ màn ảnh đến cuộc đời

GD&TĐ - Nếu như những nhân vật, câu chuyện của thế giới ảo mới bắt đầu được điện ảnh nước nhà khai thác thì trên thế giới, chủ đề này đã không còn lạ lẫm.
Không khí lễ hội Tết Trung thu tại TP Tuyên Quang năm 2023.

Trung thu cho ai?

GD&TĐ - Thời hiện đại Tết Trung thu vẫn được duy trì nhưng có những tiếp biến văn hóa mới, khiến nhiều người lo ngại sẽ dần mất đi các giá trị cổ truyền.
Minh họa/INT.

Giấc mơ Trung thu

GD&TĐ - Đã xa rồi cái thời mẹ nhặt nhạnh hạt bưởi, xâu thành từng chuỗi, phơi khô và đốt đêm Rằm Trung thu.