Nghịch dại

GD&TĐ - Tuổi trẻ thường gắn liền với sự nghịch ngợm và hiếu động, nhưng việc dùng bi sắt bắn vào xe khách như thế thì là nghịch dại.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa triệu tập hai thiếu niên ở phường Vĩnh Hòa, TP Vĩnh Long để lấy lời khai liên quan đến việc hàng loạt xe khách bị bắn vỡ kính khi chạy tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Hai thiếu niên này (11 tuổi và 17 tuổi) đã khai nhận dùng ná cao su bắn bi sắt vào ô tô khách suốt thời gian qua.

Từ ngày 28/6 đến ngày 2/7, có đến 8 xe khách chạy tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đến trình báo công an vì cửa kính xe của họ bị vỡ, nghi là có người dùng đá hoặc sắt ném vào.

Chưa có xe nào bị hư hại nghiêm trọng nhưng việc xe khách đang lưu thông trên cao tốc với tốc độ cao mà gặp sự cố như vỡ kính chắn bất ngờ là điều vô cùng nguy hiểm. Nó tiềm ẩn những rủi ro khó lường, nếu như kính chắn phía trước mặt tài xế mà bị vỡ đột ngột, mảnh kính văng vào mắt lái xe chẳng hạn, thì không biết số phận hàng chục sinh mạng trên xe khách sẽ như thế nào khi tài xế mất lái!

Kiểm tra chỗ kính vỡ của các xe, công an xác định nguyên nhân là do tác động mạnh của bi sắt làm kính xe bị rạn hoặc vỡ. Ai đã bắn bi sắt vào xe? Và bắn với động cơ gì? Những câu hỏi này không dễ tìm đáp số.

Cho đến đêm 2/7, một xe khách bị bắn vỡ kính, tài xế đến trình báo ngay. Lập tức lực lượng công an tỏa ra các hướng để truy tìm. Họ đã phát hiện ra hai thiếu niên đang đi bộ trên đoạn đường gần đó, trên người mang theo ba ná thun cùng hàng trăm bi sắt, hai đèn pin đội đầu.

Tại trụ sở công an, hai thiếu niên khai rằng, nguyên nhân là do… buồn buồn nên ra cao tốc bắn vào xe… cho vui! Còn 6 xe khách bị vỡ kính trước đó, hai thiếu niên này khai do ngứa tay bắn vào xe khi đi bắt chuột cạnh đường cao tốc.

Chẳng thấy ai giải quyết chuyện “buồn buồn” và “ngứa tay” của mình bằng việc dùng ná thun bắn bi sắt vào ô tô như hai thiếu niên này cả! Mười năm trước đây, các xe khách chạy ban đêm trên đường Hồ Chí Minh hoặc QL1 đã từng bị ném đá, hậu quả nghiêm trọng cũng đã xảy ra.

Công an các địa phương đã truy lùng, bắt được số thanh thiếu niên này và cũng đã xử lý nghiêm. Những tưởng chuyện ném đá vào xe khách đã được chấm dứt, thì nay xuất hiện tình trạng bắn bi sắt vào xe!

Tuổi trẻ, nhất là lứa tuổi vị thành niên, thường gắn liền với sự nghịch ngợm và hiếu động nhưng việc dùng bi sắt bắn vào xe khách như thế thì là nghịch dại. Các em không biết hậu quả từ việc nghịch dại của mình sẽ như thế nào một khi tài xế mất lái. Có một thời, Đoàn TNCS HCM phát động phong trào “bảo vệ đường sắt quê em” nhằm ngăn chặn tình trạng ném đá lên tàu.

Nay đã chấm dứt hẳn chuyện dại dột này. Có lẽ các trường học, đặc biệt là các bậc phụ huynh nên phân tích kỹ càng về sự nguy hiểm của trò nghịch dại với con em mình, liên tục nhắc nhở chúng để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Chương mới trong lịch sử Nhật Bản

GD&TĐ - Vừa qua, Quốc hội Nhật Bản đã bầu lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) Shigeru Ishiba, 67 tuổi, làm Thủ tướng kế nhiệm ông Fumio Kishida.