Nghi lễ kỳ lạ nhất ở Nhật Bản

GD&TĐ - Aruka ở TP Ebina của Nhật Bản là ngôi đền cổ nhất ở tỉnh Sagami, nhưng đối với công chúng, nó còn được biết đến với một nghi lễ độc đáo liên quan đến một linh mục đội chiếc mũ dài 2m hình củ hành lá.

Negi-san, linh mục đứng đầu tại đền Aruka đã thực hiện nghi lễ củ hành lá được khoảng 4 năm, nhưng nó chỉ lan truyền mạnh vào năm ngoái, khi những bức ảnh về vị linh mục đội chiếc mũ đội đầu kỳ lạ được lan truyền trên mạng xã hội Nhật Bản. 

Nghi lễ củ hành lá được lấy cảm hứng từ mong muốn của vị linh mục đứng đầu.

Nghi lễ củ hành lá được lấy cảm hứng từ mong muốn của vị linh mục đứng đầu. 

Vị linh mục này mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với mũ hành lá xanh trắng đang cúi xuống để đi qua một vòng tròn nhỏ được quấn bằng dây thừng. Nó không có ý nghĩa gì nhưng mọi người đều bị thu hút bởi hành động này.

Nghi lễ củ hành lá được lấy cảm hứng từ mong muốn của vị linh mục đứng đầu nhằm làm dịu nhận thức chính thức và cứng nhắc về tôn giáo và giáo sĩ. 

Một vài năm trước, Miwako Kojima, 49 tuổi, đội một chiếc đầu gấu trúc giả và trở thành Panda Myiaji, một thiết kế nhân vật đáng yêu để thu hút nhiều người đến với đền Aruka.

Sau đó, vào năm 2017, Kojima có một ý tưởng mới. Tên của vị linh mục đứng đầu "negi" có cách phát âm giống với từ "củ hành" trong tiếng Nhật, vì vậy ông đã quyết định tạo ra một nhân vật và nghi lễ mới xung quanh sự tương đồng đó. Và đó là cách nghi lễ "củ hành lá" ra đời.

Trang phục Negi-san mặc là sự kết hợp giữa hai màu xanh lá cây và trắng, nhưng phụ kiện nổi bật nhất chính là chiếc mũ đội đầu dài 2 mét hình củ hành lá.  Chiếc mũ độc đáo làm bằng bìa cứng màu trắng bọc giấy nến và gắn liền với nhau bằng băng dính.

Nó không phải là chiếc mũ đội đầu lý tưởng để đeo cho các nghi lễ trong nhà, vì việc đi qua các ô cửa có thể khó khăn như thế nào, vì vậy hầu hết các nghi lễ do người đứng đầu Negi thực hiện đều diễn ra ngoài trời.

Nghi thức mang tính biểu tượng nhất là đưa thầy tu đứng đầu đi qua một vòng tròn nhỏ. Negi-san cúi đầu để cố gắng chui qua vòng tròn, như một cách để cầu nguyện cho hòa bình và vượt qua mọi thiên tai. 

Nghi lễ kỳ lạ nhất ở Nhật Bản ảnh 2

Một đoạn video về nghi lễ ăn hành năm nay gần đây đã lan truyền trên Twitter. Nó cho thấy người đứng đầu đang vật lộn để đưa chiếc mũ đội đầu hình củ hành của mình qua vòng tròn nhỏ hơn, công bằng mà nói, năm nay nó đã bị hạ xuống và nhỏ đi, có lẽ là để làm cho nghi lễ trở nên thử thách hơn.

Sự nổi tiếng của nghi lễ củ hành lá đã truyền cảm hứng cho các linh mục khác tại đền thờ để làm ra những chiếc mũ đội đầu hình củ hành của riêng họ, và du khách đến thăm đền Aruka có thể thấy tất cả họ thực hiện đủ loại nghi lễ và điệu múa kỳ lạ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền, sẵn sàng ứng phó với bão số 3 của ngư dân.

Thanh Hoá cấm biển từ 8h sáng 21/7

GD&TĐ - Ban Chỉ huy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá ban hành công điện cấm biển từ 8h sáng hôm nay (21/7).

Đoàn viên thanh niên là học sinh THPT tại Đắk Lắk hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công.

Trường học gắn với đời sống

GD&TĐ - Tham gia hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, học sinh Đắk Lắk không chỉ giúp đỡ cộng đồng mà còn rút ra những bài học quý giá từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp.