Nghỉ hưu ở tuổi 36 khi có công việc nhiều người mơ ước

GD&TĐ - Mới đây, trên trang cá nhân của nhà văn Hoàng Anh Tú (biệt danh anh Chánh Văn) đã đăng lời tâm sự: “Chồng muốn nghỉ hưu ở tuổi 36”. Dòng chia sẻ này đã nhận được hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ.

Mong muốn nghỉ hưu sớm khi mới 36 tuổi khiến nhiều người lo ngại. Ảnh minh họa
Mong muốn nghỉ hưu sớm khi mới 36 tuổi khiến nhiều người lo ngại. Ảnh minh họa

Nghỉ hưu khi có nguồn kinh tế thụ động

Theo đó, một người phụ nữ đang bế tắc khi chồng muốn nghỉ hưu ở tuổi 36. Chị này đã gửi thư đến “Hộp thư nóng” của anh Chánh Văn để mong gỡ rối. Nội dung lời tâm sự được chia sẻ:

“Anh thảy vào tôi đơn xin nghỉ việc. Anh tuyên bố anh sẽ nghỉ việc ở cơ quan. Một cơ quan Nhà nước mà tôi không tiện nêu tên nhưng chắc chắn đó là chỗ mà nhiều người chạy cả trăm triệu xin vào còn khó. Tôi ban đầu còn nghĩ rằng, anh cãi nhau với sếp hay gì đó vì anh luôn chê sếp anh kém cỏi. Lương của anh đang khoảng 16 triệu/tháng chưa kể thưởng thêm này nọ. Nhưng anh nói rằng, anh nghỉ hưu luôn chứ không định đi làm ở đâu nữa. Anh muốn dành thời gian ở nhà nấu nướng, chăm sóc con cái và chỉ cần mình tôi đi làm là đủ.

Thật ra, lương của tôi cũng không cao lắm, chỉ khoảng 12 triệu. Chúng tôi cũng đã có một nhóc năm nay 5 tuổi. Kể cả anh không đi làm thì cũng chả sao cả vì nhà chúng tôi đã có, xe cũng có. Chưa kể mẹ chồng tôi có 1 tòa nhà cho thuê làm apartment mỗi tháng cũng được 45 triệu đều đặn. Mẹ chồng cho luôn 2 vợ chồng ngay sau khi chúng tôi cưới nhau. Dù chưa cho chúng tôi đứng tên sổ đỏ nhưng đã nói trước là khi bà mất, đó là khoản thừa kế cho chồng tôi rồi. Thế nên, chúng tôi hoàn toàn không lo lắng về mặt tài chính. Nhưng nếu chồng nghỉ hưu ở tuổi 36 thế này thì thực sự tôi có tâm tư lắm.

Thứ nhất, đàn ông mà suốt ngày chỉ ở nhà quanh quẩn cơm nước, con cái liệu có bị lạc hậu đầu óc đi không? Không đi làm, ở nhà liệu có bị trì độn đầu óc? Rồi thì tôi biết nói sao mỗi khi mọi người hỏi: Chồng cậu đang làm gì? Không lẽ bảo chồng tớ nghỉ hưu và đang làm nội trợ? Rồi con cái sau này lớn lên sẽ thế nào? Tôi vẫn thấy rất có vấn đề mà không sao gọi tên ra được.

Chồng tôi không nhậu nhẹt, ít bạn bè. Anh chỉ thích nấu ăn dù không ngon lắm. Hoặc có thể không hợp khẩu vị của tôi vì toàn những món thôn quê dân dã thuở đất nước khó khăn. Nồi cơm lúc nào cũng vùi thêm củ sắn, củ khoai lổn nhổn. Hay mấy con cá đầy xương dăm. Rồi dưa muối mùi kinh khủng. Anh thích nghỉ hưu để ở nhà trồng cây, nuôi chim, nuôi cá (nhưng rất không thích chó mèo). Tôi có khích bác anh vụ thiên hạ sẽ chê bai anh nhưng anh bảo anh không quan tâm. Vợ đi làm 12 triệu là đủ. Cũng chẳng muốn tôi làm gì thêm. Nói chung là chỉ muốn sống thật thanh cảnh. Cũng ghét đi du lịch vì sợ máy bay. Tôi không biết mình phải khuyên chồng sao nữa. Tôi vẫn muốn đàn ông phải đi làm thì mới có va chạm xã hội, đầu óc mới mở mang và phải có chí tiến thủ. Chứ thế này thì tôi lo hôn nhân của mình về sau sẽ gặp nhiều mâu thuẫn nếu như chồng chỉ ở nhà làm nội trợ…”.

Chủ đề này đã thu hút hàng nghìn cuộc trao đổi với các quan điểm khác nhau. Có người cho rằng, khi gia đình đã có điều kiện và nền tảng thì việc nghỉ hưu khi còn trẻ cũng chẳng sao. Ngược lại, có ý kiến nêu, dù là đàn ông hay phụ nữ thì việc đi làm không chỉ kiếm tiền mà còn tăng sự giao lưu, học hỏi, tiếp xúc và va chạm xã hội.

Băn khoăn nghỉ hay làm?

Về câu chuyện trên, bạn đọc có tên Nguyễn Thùy Linh nói: Nhà mình cũng ao ước nghỉ hưu ở tuổi 40. Nhưng tất nhiên do nhu cầu sinh hoạt đắt đỏ nên còn phải phấn đấu tài sản gấp khá nhiều lần nhà mẹ chồng bạn cho thuê. Nhưng nếu chi phí gia đình không quá cao thì nghỉ hưu cũng không sao. Ở nhà đọc sách, học hành, ngoài chuyện lo toan cơm nước, con cái cũng không phải là tệ. Quan trọng nhất là chỉ sợ như bạn nói chồng bị ì trệ, mất sự sắc sảo nên không còn hấp dẫn thôi. Mình nghĩ có thể công việc anh ý đang quá chán, nên muốn về nghỉ.

Đồng quan điểm, có bình luận cho rằng, theo đuổi ước mơ bếp núc khi có kinh tế cũng khá ổn. Cuộc sống cứ bình bình, an an sống, không cần bon chen quá nhiều, vì kinh tế đã có sẵn rồi. Biết đâu khi làm bếp và vườn tược họ lại có ý tưởng làm kinh tế - vừa vui vừa có tiền.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng: “Chồng chưa 40 tuổi, đang sức dài vai rộng mà nghỉ hưu, ở nhà không đi làm nữa. Kết quả những ngày sau này có thể nói với bạn sự thật là: CHÁN TOÀN TẬP. Các cụ nói nhàn cư vi bất thiện quả không sai”.

Có người đồng cảm với nhân vật muốn nghỉ hưu. Người này nêu giải pháp: “36 tuổi là giai đoạn khủng hoảng sự nghiệp. Cảm thấy chán công việc đang làm và mong muốn làm một việc gì đó mình yêu thích. Chị cứ tạo điều kiện cho anh ấy nghỉ ở nhà nấu ăn chăm lo nhà cửa. Một thời gian anh ấy thích việc khác thì lại đi làm”.

Nhiều người cũng đồng tình với mong muốn nghỉ hưu sớm và cho rằng, khái niệm “nghỉ hưu” là bạn phải đóng đủ năm quy định và đợi tới tuổi mới nhận được lương hưu. Khi đó bạn đã hơn 60 tuổi. Lúc bấy giờ, bạn sẽ rất khó để làm được những gì bạn thích, thực hiện đam mê. Quan trọng hơn nữa là bạn vẫn mãi là người phụ thuộc người khác. Cho dù, bạn có làm đến chức vụ nào đi nữa, bạn vẫn là con chim trong lồng. Tất nhiên, ngay cả những người hưu trí khi về hưu cũng vẫn lao động một việc gì đó. Bởi bản chất của con người là làm việc đến khi nào không còn đủ sức nữa mới thôi.    

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ