Trước những mất mát, tổn thất nặng nề do đợt mưa lũ lịch sử gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, ngành Giáo dục Quảng Trị đã kịp thời chung tay bằng những việc làm cụ thể, giàu tính nhân văn.
Không chỉ hướng về bà con vùng lũ, đợt vận động còn thể hiện sâu sắc tình đồng nghiệp, sự sẻ chia của đội ngũ nhà giáo Quảng Trị đối với thầy cô, học sinh nơi tâm lũ vượt qua khó khăn để giữ nhịp dạy và học.
Trước đó, thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Sở GD&ĐT Quảng Trị phát động đợt vận động quyên góp sâu rộng trong toàn ngành, nhằm kêu gọi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các cấp học chung tay hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai.
Phong trào nhanh chóng lan tỏa đến từng cơ sở giáo dục, từng phòng học. Từ những ngôi trường vùng đồng bằng đến các điểm trường miền núi, tinh thần “lá lành đùm lá rách” được thể hiện bằng những hành động giản dị nhưng đầy xúc động.
Nhiều thầy cô giáo tự nguyện trích một phần lương, phụ cấp; nhiều cán bộ, nhân viên đóng góp bằng tất cả khả năng của mình. Ở không ít lớp học, học sinh tự nguyện tiết kiệm tiền quà sáng, gom góp từng khoản nhỏ với mong muốn san sẻ khó khăn cùng các bạn và thầy cô nơi vùng lũ.
Điểm nhấn nhân văn của đợt vận động chính là sự sẻ chia giữa những người làm giáo dục với nhau. Trong dòng chảy hỗ trợ ấy, hình ảnh người thầy, người cô Quảng Trị hướng về đồng nghiệp vùng lũ mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.
Đó không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần để thầy cô vùng bị ảnh hưởng có thêm nghị lực vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống, giữ vững niềm tin và tiếp tục bám trường, bám lớp.
Tính đến ngày 25/12, tổng số tiền quyên góp từ các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Quảng Trị và toàn ngành đạt hơn 1,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó là nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu được các nhà trường, tập thể và cá nhân đóng góp.
Toàn bộ nguồn lực được chuyển về các điểm tiếp nhận của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hoặc thông qua Ban Vận động Cứu trợ tỉnh để kịp thời phân bổ, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị khẳng định, đợt vận động diễn ra từ ngày 1/12 đến nay không chỉ là hoạt động cứu trợ đơn thuần, mà còn là bài học sống động về lòng nhân ái, về tình người và tình đồng nghiệp trong ngành giáo dục.
Những nghĩa cử thầm lặng ấy đã góp phần bồi đắp nhân cách, gieo mầm yêu thương cho học sinh – những công dân tương lai của đất nước.
Từ Quảng Trị, nghĩa tình của những người làm giáo dục đang lặng lẽ chảy về miền Trung - Tây Nguyên, tiếp thêm niềm tin để đồng bào, thầy cô và học sinh vùng lũ vững vàng vượt qua gian khó, sớm tổ chức hoạt động dạy học ổn định.