Ấm tình nhà giáo
Chiều 20/11, khi không khí tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam đang lan tỏa khắp các trường học, đoàn công tác của Sở GD&ĐT Quảng Trị do Giám đốc Sở Lê Thị Hương dẫn đầu đã vượt qua nhiều vị trí sạt lở, đường trơn trượt để đến với các điểm trường vùng sâu Ba Lòng và Triệu Nguyên (huyện Đakrông cũ) – nơi vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài.
Đây là chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt: tri ân, sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho đội ngũ giáo viên đang bám trường giữa những khắc nghiệt của thiên tai.
Tại Trường Tiểu học và THCS Ba Lòng (xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị) nhiều phòng học vẫn còn dấu vết bùn đất, sân trường loang lổ những mảng hư hại.
Dù vậy, các thầy cô giáo đã nhanh chóng khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị đón học sinh trở lại.
Ông Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Ba Lòng cho biết, trường có gần 500 học sinh đang học tập tại 4 điểm.
Đợt mưa lũ vừa qua nước vào ngập trường gần hết tầng 1, gây ảnh hưởng nặng đến cơ sở vật chất. Mực nước chỉ thấp hơn trận lũ lịch sử năm 2020 gần 1m. Toàn bộ học sinh nghỉ học mấy ngày qua.
Sau khi lũ rút, được sự hỗ trợ của lực lượng địa phương, các thầy cô bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh.
Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Hương thăm từng phòng, hỏi han về tình hình ngập lụt, cơ sở vật chất và điều kiện ăn ở của giáo viên.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT chia sẻ với những khó khăn, gian truân và sự nỗ lực của các thầy cô đã vượt qua thử thách, đối diện với điều kiện khắc nghiệt của thiên tai. Điều quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.
“Các thầy cô đã rất cố gắng trong hoàn cảnh quá nhiều thử thách. Ngành giáo dục luôn ở bên các thầy, cô. Mong các thầy cô luôn nhiệt huyết, yêu nghề, tất cả vì học sinh thân yêu”, bà Lê Thị Hương nhấn mạnh.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT động viên và tặng nhà trường 20 triệu đồng. Đồng thời, lãnh đạo Sở cũng tặng quà đến 50 giáo viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Tiếp đó, đoàn có mặt tại Trường Mầm non Ba Lòng nằm trong vùng ảnh hưởng của mưa lũ. Tại đây, Giám đốc Sở động viên tinh thần vượt khó và đánh giá cao nỗ lực duy trì nền nếp dạy học của nhà trường trong điều kiện còn nhiều khó khăn.
Mong các thầy cô nhiệt huyết với nghề
Đến thăm giáo viên Trường Mầm non Hải Phúc (xã Ba Lòng), lãnh đạo Sở GD&ĐT động viên các thầy cô luôn trách nhiệm, nhiệt huyết yêu nghề, nỗ lực hoàn thành tốt việc chăm sóc, giáo dục trẻ.
Bà Nguyễn Thị Tân Nhân - Hiệu trưởng Trường MN Hải Phúc cho biết, trường có 75 cháu, 100% trẻ là con đồng bào Vân Kiều. Bà Nguyễn Thị Tân Nhân gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chúc mừng của lãnh đạo Sở GD&ĐT nhân ngày nhà giáo Việt Nam.
Bà Lê Thị Hương chúc mừng các giáo viên nhân ngày lễ trọng đại của nhà giáo và yêu cầu trường thực hiện nhiệm vụ năm học và yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ trong bối cảnh mới. Tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp độ tuổi, bảo đảm phát triển hài hòa về thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm. Chú trọng rèn thói quen, kỹ năng sống cơ bản cho trẻ.
Rời Ba Lòng, đoàn tiếp tục đến Trường Mầm non Triệu Nguyên và Trường Tiểu học & THCS Triệu Nguyên. Những ngày trước, mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ, một số tuyến đường bị chia cắt khiến giáo viên đi lại khó khăn.
Dù vậy, các điểm trường đều duy trì được sự ổn định, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ nhà giáo vùng khó khăn.
Bà Hương khẳng định, việc chăm lo đời sống và an toàn của giáo viên vùng sâu, vùng sạt lở luôn là ưu tiên của ngành, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan.
Tại Trường Tiểu học và THCS Triệu Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT tặng quà chúc mừng nhà trường. Đồng thời, Sở GD&ĐT chia sẻ và tặng 5 triệu đồng động viên một nhân viên của trường bị ảnh hưởng do sạt lở.
Ngày 20/11 ở vùng lũ không rực rỡ sắc hoa, không nhiều hoạt động long trọng. Chuyến thăm của lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị đã tiếp thêm lửa cho những người thầy đang ngày đêm gieo chữ nơi gian khó. Đồng thời thể hiện sự quan tâm sát sao của ngành đối với những điểm trường còn nhiều thiếu thốn.
Giữa bùn đất và sạt lở, tinh thần của thầy cô vẫn đứng vững. Và giữa gian khó, sự sẻ chia của ngành giáo dục trở thành nguồn động viên để hành trình gieo chữ tiếp tục bền bỉ hơn.