
Cheyenne March - chủ của cặp đôi này, người vùng Johnstown (Pennsylvania, Mỹ), từng rất lo lắng việc chú mèo Baby có thể sẽ xơi tái con thằn lằn Charles, khi cho chúng gặp nhau 9 tháng trước. Tuy vậy thật bất ngờ là từ đó, chúng đã trở thành một “cặp đôi hoàn hảo”, rất thân thiết với nhau.
Chúng trở thành đôi bạn thân, không rời xa nhau, làm mọi việc cùng nhau, từ việc đi dạo đến ôm nhau khi ngủ.
![]() |
“Tôi không bao giờ tưởng tưởng được rằng chúng có thể là bạn của nhau, nhưng sự thực là chúng luôn quan tâm đến nhau. Lúc đầu, tôi sợ con mèo sẽ tìm cách tấn công đuôi của Charles nhưng điều đó đã không xảy ra. Thật bất ngờ khi chúng rất gần gũi với nhau. Tôi thường thấy cả hai ôm nhau ngủ say trên ghế sofa.
Chúng cũng cùng nhau đi dạo, ngắm những con chim từ cửa sổ, nhìn chằm chằm người đưa thư” – Cheyenne cho biết.