Nga: Hồ nước bốc mùi lưu huỳnh xuất hiện một cách bí ẩn

GD&TĐ - Một nguồn nước lưu huỳnh ấm vừa được cho là đã xuyên qua lớp băng ở bán đảo Taymyr, hình thành một hồ nước mới ở vùng bắc cực của Nga.  

Bán đảo Taymyr
Bán đảo Taymyr

Cư dân ở một ngôi làng trên bán đảo Taymyr của Nga đã khá ngạc nhiên khi họ phát hiện ra một khe nứt có nước ấm chảy ra từ lớp băng gần nơi mình sinh sống – truyền thông Nga cho biết.

Vùng nước này có đường kính khoảng 30 mét và nơi đây phát ra mùi lưu huỳnh khá mạnh.

Các nhân chứng cũng cho biết cảm nhận thấy luồng khí nóng trong khu vực và cho biết hồ nước như đang dần chìm vào lòng đất.

Các nhà khoa học tại Viện Nông nghiệp và Sinh thái Bắc cực Norilsk cho biết khe nứt giống như sản phẩm của nước ngầm và không gây ra mối đe dọa nào tới người dân.

“Cảnh quan thay đổi là một quá trình theo chu kỳ. Mọi thứ thay đổi sau mỗi 100 năm” – một trong những nhà khoa học cho biết.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ sinh thái khởi nghiệp hút mạnh nhân tài Trung Quốc hồi hương.

Du học sinh về Trung Quốc lập nghiệp

GD&TĐ - Ngày càng nhiều nhân tài Trung Quốc ở nước ngoài lựa chọn trở về quê hương để khởi nghiệp, tạo nên xu hướng 'chảy ngược chất xám'.

Thầy Trịnh Hoàng Thám (bên trái) chụp ảnh cùng đồng nghiệp khi nhận giải thưởng Cánh én hồng 2025.

'Cánh én hồng' vùng Đất Mũi

GD&TĐ - Thầy Trịnh Hoàng Thám là một trong số giáo viên, tổng phụ trách đội trên toàn quốc vinh dự được trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2025.