Sao Chelsea ví đại chiến M.U như một trận chung kết

Cầu thủ chạy cánh Pedro của Chelsea cho rằng trận đại chiến với M.U vởi vòng 36 Ngoại hạng Anh cuối tuần này có ý nghĩa giống như một trận chung kết.

Sao Chelsea ví đại chiến M.U như một trận chung kết

Bên cạnh cuộc đua tới ngôi vô địch rất kịch tính giữa Man City và Liverpool, Ngoại hạng Anh mùa này cũng đang chứng kiến cuộc chiến giành tấm vé dự Champions League rất hấp dẫn giữa Tottenham, Chelsea, Arsenal và M.U. Hiện tại Tottenham chiếm ưu thế nhất, khi đang đứng thứ 3 với 70 điểm. Chelsea đứng thứ 4 với 67 điểm nhưng cũng chỉ hơn Arsenal 1 điểm và M.U 3 điểm.

Chính vì thế, trận đại chiến giữa M.U và Chelsea trên sân Old Trafford ở vòng 36 Ngoại hạng Anh cuối tuần này có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai đội, bởi chỉ có chiến thắng mới giúp họ tiếp tục nuôi hy vọng giành một suất trong Top 4.

Phát biểu trước trận đấu, cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha của Chelsea, Pedro đã nói về tầm quan trọng của trận đấu: "Nó giống như trận chung kết với chúng tôi. Kết quả trận đấu này rất quan trọng với cuộc đua vào top 4. Chúng tôi cần giành chiến thắng tại Old Trafford, nhưng chúng tôi cũng biết rằng sẽ rất khó khăn để thi đấu tại đó.

Họ có những cầu thủ giỏi và có đội hình rất xuất sắc. Có thể họ đang không có phong độ tốt ở thời điểm này, nhưng chúng ta vẫn phải thi đấu hết mình và đoàn kết cùng nhau để giành chiến thắng ở trận đấu sắp tới", Pedro không quên đề cao sức mạnh của M.U.

Mùa giải này Chelsea toàn thua cả 4 chuyến làm khách tới sân của những đội bóng trong nhóm Big Six, để thủng lưới 13 bàn và chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn.

Theo Bongdaplus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phòng học kỹ năng công dân số tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn). Ảnh: MA

Trường học chuyển mình trong kỷ nguyên số

GD&TĐ - Năm học 2025 - 2026 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của ngành Giáo dục TPHCM, khi chuyển đổi số không còn dừng ở định hướng, mà đã hiện diện rõ nét trong từng nhà trường, lớp học.

Minh họa/CGT.

Truyện ngắn: Chìa khóa tình yêu

GD&TĐ - Huy chương nào chẳng có mặt trái; và mặt trái của việc sở hữu một đức ông chồng 'có giá' lại là một áp lực - áp lực không lời không kém cực nhọc.