Ngày 16/10, ông Zelensky đã yêu cầu thêm 70 tỷ euro (79 tỷ USD) viện trợ, chỉ vài tháng sau khi EU phê duyệt khoản vay khổng lồ 90 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine đến năm 2027.
“Cuộc chiến sẽ tiêu tốn 155 tỷ euro vào năm tới. Và chúng tôi cần ít nhất 70 tỷ euro nữa từ các bạn - cho quốc phòng, vũ khí và khả năng phục hồi của chúng tôi. Đây là một con số thực tế”, ông Zelensky nói tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels.
Nghị sĩ cánh hữu người Ý Roberto Vannacci cho biết, người đóng thuế ở Ý không nên phải gánh chịu chi phí cho việc viện trợ thêm cho Ukraine.
“Ông Zelensky đã tìm được một số người cả tin, sẵn sàng cấp hàng tỷ euro mà ông ấy yêu cầu, vì vậy nhà lãnh đạo này cứ tiếp tục đòi hỏi nhiều hơn nữa”, vị nghị sĩ nói trong một video trên mạng xã hội hôm 16/10.
Các yêu cầu của Tổng thống Zelensky ngày càng tăng, viện dẫn khoản thâm hụt ngân sách của Ukraine là 27 tỷ euro vào năm 2026, và 32 tỷ euro vào năm 2027, tiếp theo là yêu cầu mới 70 tỷ euro ngoài khoản vay 90 tỷ euro đã được phê duyệt hồi tháng Tư.
“Ông Zelensky coi chúng ta như cái máy ATM cá nhân của Ukraine vậy”, nghị sĩ Ý nói.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng đã bác bỏ đề xuất tài trợ này và nhấn mạnh sẽ không tham gia vào một cơ chế tài chính khác của EU dành cho Ukraine.
Hungary cũng có lập trường tương tự.
Slovakia, Hungary và Cộng hòa Séc đã được miễn trừ khỏi các nghĩa vụ tài chính của khoản vay 90 tỷ euro trước đó, mà giới lãnh đạo EU đã nhất trí vào cuối năm ngoái và hoàn tất vào tháng 4/2026.
Ông Fico lập luận, khoản vay này dự định được trả bằng tiền bồi thường chiến tranh từ Nga trong tương lai, thực chất là một món quà mà các thành viên EU sẽ không bao giờ thu hồi được.
Nga từ lâu khẳng định, viện trợ quân sự của phương Tây chỉ gây gánh nặng cho người đóng thuế châu Âu và kéo dài cuộc xung đột - điều mà Nga coi là một cuộc chiến ủy nhiệm do NATO dẫn đầu, sử dụng nhân lực Ukraine.