Nam giới Ukraine đau đầu tìm cách đối phó với luật huy động mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đàn ông Ukraine phải đối mặt với lựa chọn: Tuân thủ và đối mặt với khả năng bị đưa ra tiền tuyến, hoặc cố gắng trốn tránh và có nguy cơ bị trừng phạt.

Binh sĩ Ukraine trên chiến trường
Binh sĩ Ukraine trên chiến trường

Theo luật huy động mới của Ukraine, có hiệu lực từ ngày 18/5/2024, đàn ông Ukraine hiện phải đối mặt với sự lựa chọn: Tuân thủ và đối mặt với khả năng bị đưa ra tiền tuyến, hoặc cố gắng trốn tránh và có nguy cơ bị trừng phạt và lên án.

Phóng viên chiến trường của CNN mới đây đã có cơ hội chứng kiến không khí tại văn phòng tuyển quân Ukraine.

Mong muốn chiến đấu

Tại đây, một thợ làm tóc 30 tuổi đang được phỏng vấn tràn ngập sự lo lắng.

Người đàn ông này không có kinh nghiệm quân sự và không chắc liệu kỹ năng nào của mình có hữu ích hay không. Có lúc, nhà tuyển dụng còn đùa rằng, anh ta có thể cắt tóc đẹp cho mọi người.

Nhưng người đàn ông được yêu cầu giấu tên vì tình trạng quân nhân đang chờ xử lý vẫn ở đó và nói: “Đã đến lúc phải ra chiến trường”.

Người thợ làm tóc đã tình nguyện trở thành một trong sáu người đàn ông đầu tiên trong ngày hôm đó được phỏng vấn tại trung tâm tuyển dụng của Tiểu đoàn Sói Da Vinci ở Kyiv.

Trong khi đó, một chủ doanh nghiệp ở Kiev nói với CNN rằng, anh đã nghiên cứu các lựa chọn của mình từ rất lâu trước khi nhận được thông báo dự thảo qua thư. Anh ấy biết nó sẽ đến, nhưng không biết khi nào.

“Tôi đã chuẩn bị cho việc này khoảng một năm hoặc sáu tháng. Tôi đã nói chuyện với những người bạn đang phục vụ của mình, hỏi họ về mọi thứ”, người đàn ông 35 tuổi nói, và giải thích rằng, mục tiêu của anh là tìm một đơn vị phù hợp với mình.

Người đàn ông này hiện đang ở một trung tâm huấn luyện, và sẽ gia nhập quân đội trong vài tháng nữa, đó là lý do CNN không thể nêu tên anh ta. Anh hiện đang cân nhắc hai lựa chọn - trinh sát hoặc lực lượng tên lửa phòng không.

Anh ấy nói rằng, đồng ý phục vụ là một lựa chọn rõ ràng đối với anh ấy - mặc dù một số người thân yêu của anh ấy khuyên anh tránh xa điều đó.

Chạy trốn

Nhưng quân đội rõ ràng không phải dành cho tất cả mọi người. CNN đã nói chuyện với một người đàn ông quyết tâm tránh phục vụ bằng bất cứ giá nào. Anh xin giấu tên vì sợ bị lên án.

“Tôi không muốn giết người, và về nguyên tắc, tôi chưa sẵn sàng cho việc đó. Nếu pháo kích bắt đầu ở tiền tuyến, tôi nghĩ mình sẽ bối rối và sẽ chỉ tạo ra vấn đề cho người khác”, anh nói với CNN.

“Tôi nghĩ rằng, việc kiếm tiền và mang đô la về nước sẽ hữu ích hơn là đào chiến hào hoặc bảo vệ các cơ sở quân sự”, anh nói thêm, và tin rằng, Ukraine không có đủ vũ khí để đòi lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm giữ trong chiến tranh.

“Nếu nhận được thông báo nhập ngũ, tôi sẽ rời khỏi đất nước. Thực sự, tôi không muốn rời đi bởi mọi thứ ở châu Âu không đẹp đẽ và đầy nắng như mọi người vẫn nghĩ.

Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn giữa việc tham chiến hoặc ra nước ngoài, tôi sẽ chọn ra nước ngoài, tôi sẽ đưa hối lộ. Cuộc sống của tôi là trên hết. Và tôi nhận ra rằng, khả năng bị giết là rất cao”, anh nói.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người sẽ được triệu tập

Cuối năm ngoái, lãnh đạo phe Đầy tớ Nhân dân của Tổng thống Vladimir Zelensky trong quốc hội cho biết, quân đội đang tìm kiếm thêm 500.000 quân nhân.

Tuy nhiên, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi gần đây cho biết, bất kỳ sự gia tăng số lượng nào cũng có thể sẽ thấp hơn đáng kể.

Một chỉ huy Ukraine yêu cầu không nêu tên vì lý do an ninh cho biết, tình trạng thiếu nhân lực đang gây ra những ảnh hưởng nặng nề trên chiến trường.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ