Mua sofa cũ mèm, 3 sinh viên không ngờ thấy số tiền “khổng lồ” giấu bên trong

Mua sofa cũ với giá chỉ 20 USD, 3 sinh viên bất ngờ tìm thấy số tiền “khổng lồ” giấu bên dưới và đã quyết định trả lại người bị mất.

Chiếc ghế sofa cũ được nhóm sinh viên mua với giá 20 USD. Eyewitness News/ABC.
Chiếc ghế sofa cũ được nhóm sinh viên mua với giá 20 USD. Eyewitness News/ABC.

Theo WABC-TV, Reese Werkhoven, Cally Guasti và Lara Russo là sinh viên của một trường đại học ở New York (Mỹ). Cả 3 thuê phòng trọ ở New Paltz, cách thành phố New York khoảng 120km về phía Bắc.

Vì căn phòng trọ có không gian nhỏ, cũng không có nhiều tiền, ba sinh viên này quyết định mua một chiếc sofa cũ, bốc mùi ẩm mốc tại Salvation Army với giá chỉ 20 USD (khoảng 462.000 đồng).

Sự việc bất ngờ xảy đến vào khoảng 1 tháng sau đó. Cảm giác bên dưới lớp nệm ghế có vật gì đó kỳ lạ, nhóm sinh viên đã dùng dao rạch lớp nệm ra và vô cùng bất ngờ khi phát hiện số tiền lớn được dấu dưới đó.

“Chúng tôi lấy ra hết phong bì này tới phong bì khác. Lúc ấy, tôi thực sự ngạc nhiên và sững sờ tới mức không nói nên lời. Đó thực sự là một số tiền quá lớn”, Cally cho hay.

Bắt đầu xem xét từ phần nệm tay dựa bị sần sùi một cách kỳ lạ, cả nhóm tìm được một chiếc phong bì chứa 4000 USD (khoảng 92,5 triệu đồng). Một loạt các phong bì khác cũng được tìm ra sau đó. Tổng số tiền nhóm sinh viên tìm được dưới ghế lên tới 40.800 USD (khoảng 943,9 triệu đồng).

Guasti nhớ lại: “Chúng tôi trải toàn bộ số tiền tìm đươc lên giường và bắt đầu đếm. Số tiền tìm được khiến chúng tôi mừng rơn, không ngừng la hét tới mức hàng xóm tưởng chúng tôi trúng số”.

Số tiền này thực sự không phải là một con số nhỏ đối với những sinh viên như họ. Trong lúc cả ba vẫn chưa biết phải xử lý số tiền ra sao, Guasti tìm thấy miếng giấy ghi tên một góa phụ 91 tuổi. Đoán rằng đây là chủ nhân của số tiền cũng như chiếc sofa, nhóm sinh viên quyết định đem tiền trả lại cho bà.

Ngay sáng hôm sau, Reese đã gọi điện cho người phụ nữ, thông báo về số tiền họ tìm được, rồi cùng 2 người bạn mang tiền tới tận nhà trả cho bà. Nhận lại số tiền, người phụ nữ bật khóc, vô cùng biết ơn và bày tỏ sự cảm kích của mình tới 3 người bạn trẻ.

Được biết, đây là số tiền mà chồng người phụ nữ này đã dành dụm và cất dấu dưới chiếc ghế trong suốt 30 năm. Thời điểm chồng mới mất, bà thường nằm ngủ trên chiếc ghế sofa nhưng ga đình bà sau đó đã tặng nó cho Salvation Army khi bà gặp vấn đề về sức khỏe mà không hay biết về số tiền giấu trong đó.

Guasti cho hay, đã có lúc họ nghĩ tới việc giữ lại số tiền đó cho riêng mình nhưng cuối cùng họ không làm vậy.

Theo doisongphapluat.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.