Thông tin này được ấn phẩm VSquare đưa tin, dẫn nguồn từ Chính phủ Hungary. Theo các nhà điều tra, ông Sushkov làm việc dưới vỏ bọc ngoại giao với tư cách là Thư ký thứ ba của đại sứ quán Nga tại Budapest. Ông và vợ đã rời khỏi đất nước vào ngày 4/5 sau khi chính quyền Hungary cho họ hai tuần để rời đi.
Theo VSquare, cơ quan phản gián Hungary đã muốn trục xuất nhà ngoại giao Nga này hồi tháng 2. Tuy nhiên, Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban được cho là đã ngăn chặn quyết định này vì không muốn làm xấu đi quan hệ với Nga trong chiến dịch tranh cử.
Tình hình đã thay đổi sau thất bại của ông Orban trong cuộc bầu cử ngày 12/4, khi áp lực chính trị lên các cơ quan an ninh giảm xuống.
Theo kết quả điều tra, Sushkov đã cố gắng thâm nhập vào các viện nghiên cứu và nhiều tổ chức học thuật có liên hệ với chính quyền Hungary. Trong số các mục tiêu của ông ta có Học viện Matthias Corvinus, Viện Quan hệ Quốc tế Hungary và Viện Chiến lược và Chính trị John Lukács.
Một trong những người đối thoại với VSquare khẳng định đặc vụ người Nga đã cố gắng chiêu mộ ít nhất 3 người. Ông ta quan tâm đến thông tin về chính sách đối nội và đối ngoại của Hungary, chiến dịch tranh cử, quan hệ với Ukraine, cũng như các dữ liệu nhạy cảm khác.
Cuộc điều tra cũng cho thấy Sushkov thậm chí còn cố gắng lấy mật khẩu mạng Wi-Fi nội bộ của một trong những viện nghiên cứu.
Bất chấp việc ông Sushkov bị trục xuất, theo nguồn tin của VSquare từ các nước NATO, ít nhất hàng chục sĩ quan tình báo Nga có thể vẫn đang ở Budapest dưới vỏ bọc ngoại giao.