Ly hôn không hẳn là thất bại nếu phụ nữ quên được 3 điều này

GD&TĐ - Ly hôn là điều mà bất kỳ ai đặc biệt là phụ nữ khi bước chân vào hôn nhân cũng sợ. Nhưng nếu hôn nhân "cơm không lành, canh không ngọt" không còn tình yêu, nên giải thoát.

Ly hôn không hẳn là thất bại nếu phụ nữ quên được 3 điều này
So với chục năm về trước, cái nhìn về ly hôn của con người cũng thoáng hơn. Bớt những câu chuyện không dám chọn buông vì sợ: Sợ bố mẹ mất mặt với hàng xóm; sợ không có nơi nương thân vì “con gái lấy chồng như bát nước đã hắt đi”; sợ lời miệng đời thiên hạ dèm pha… Cho rằng ly hôn là thất bại lớn nhất của người phụ nữ.
Nhưng, ly hôn không phải thất bại. Khi hai người không thể chịu đựng được nhau cũng không cách nào hóa giải & hàn gắn thì cho nhau tự do là lựa chọn phù hợp nhất.
Theo chuyên gia tâm lý Tuệ An, ly hôn chỉ thất bại khi:
Không học được bài học và mãi đắm chìm trong khổ đau
Thất bại nhất không phải từng một lần đò mà sau chuyến đò đó vẫn không rút ra được bài học cho hôn nhân. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ luôn có nguyên nhân của nó vì chẳng có cặp đôi nào đang hạnh phúc lại dắt nhau ra tòa.
Thay vì cứ đắm chìm trong khổ đau tan vỡ, ủ dột khóc lóc, suy sụp tinh thần thì hãy dành thời gian tĩnh lặng, nhìn nhận khách quan tìm ra nguyên nhân của đổ vỡ để rút kinh nghiệm. Nếu bạn cứ mãi đắm chìm, không chấp nhận hiện thực và sửa đổi thì dù có trải qua 5 hay 10 cuộc tình nữa thì kết quả vẫn là tan vỡ!
Nghĩ rằng mình không có giá trị 
Hầu hết tâm lý chị em từng ly hôn cho rằng bản thân không có giá trị: Mình xấu xí, mình không đủ đáng yêu nên chồng ngoại tình; Mình quá kém cỏi đến hạnh phúc gia đình cũng không thể gìn giữ… thấy bản thân không có giá trị, không xứng đáng được hạnh phúc.
Nhưng, vạn vật sinh ra trên đời đều có giá trị, dù có đổ vỡ hôn nhân một lần cũng đừng tự ti. Hãy lắng nghe tiếng nói bên trong và những khát khao mong ước để vun bồi và chữa lành, tìm lại sự tự tin về giá trị bản thân.
Mình không xứng đáng được yêu thương
Nếu bạn không yêu thương mình thì chẳng ai có thể yêu thương bạn được. Hôn nhân tan vỡ vì cả hai không còn tìm thấy sự đồng điệu, đã cạn yêu thương chứ chẳng vì bạn không xứng đáng được yêu nên người ấy mới rời đi. Hãy dừng tiêu cực nghĩ ly hôn là cả thế giới quay lưng lại với mình.
Vì thực ra, vẫn còn rất nhiều người yêu thương, quan tâm và chắc chắn có một ai đó sẵn sàng che chở & đồng hành cùng bạn suốt chặng đường còn lại chỉ là duyên chưa đủ để gặp nhau. Nên hãy cứ lạc quan, yêu thương chính mình, rèn luyện bản thân ngày một tốt hơn vì bạn xứng đáng được hạnh phúc.
Ly hôn không phải thất bại, ly hôn chỉ thất bại khi và chỉ khi bạn không chịu rút ra bài học cho cuộc hôn nhân đổ vỡ; luôn nghĩ mình không có giá trị và không xứng đáng được yêu thương mà thôi!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ