Chưa đám cưới đã nhìn thấy kết cục ly hôn

GD&TĐ - Hiện tại khi chưa là vợ chồng, mới chỉ sống chung mà đã đánh đập, chà đạp làm tổn thương nhau đến mức này thì cưới về sẽ ly hôn sớm.

Chưa đám cưới đã nhìn thấy kết cục ly hôn
Tôi đã ly hôn cách đây 5 năm. Tôi và chồng cũ chưa có con nên chuyện ly hôn diễn ra nhanh gọn, dứt khoát không vấn vương.
Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, tôi đã nguôi ngoai nỗi đau ly hôn, trở lại cuộc sống bình thường như trước đây.
Gần 2 năm nay, tôi có quen và sống chung một người đàn ông. Tôi  quyết định đến với anh vì tôi cô đơn, cần một người đàn ông để tựa vào chứ không hẳn xuất phát từ tình yêu thương thật sự.
Trong thời gian sống chung, anh ta thường xuyên đánh đập, nạt nộ, mức độ và tần suất ngày một nhiều và nặng hơn. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại như vậy. Sau mỗi lần đòi roi, xúc phạm không thương tiếc, anh ta lại xin lỗi, năn nỉ, hứa hẹn và tôi lại bỏ qua. Cứ như thế đã hơn 1 năm nay rồi.
Anh ta nói Tết xong, năm sau sẽ lấy tôi, tổ chức đám cưới đàng hoàng, cho tôi danh chính ngôn thuận làm cô dâu lần nữa. Nhưng sao tôi chẳng thấy vui vẻ gì với lời cầu hôn ấy, trong lòng tôi ngổn ngang, rối như tơ vò. Hiện tại khi chưa là vợ chồng, mới chỉ sống chung mà đã đánh đập, chà đạp làm tổn thương nhau đến mức này thì cưới về sẽ ly hôn sớm.
Tôi không biết phải làm sao nữa, nếu tôi bước chân ra khỏi mối quan hệ này thì liệu tương lai tôi có tìm được hạnh phúc thật sự không. Còn nếu tôi ở lại và lấy anh ta thì mối quan hệ này liệu có cơ may tốt lên không hay càng ngày càng bế tắc, khổ đau hơn. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên để tôi đưa ra quyết định.
* Câu chuyện đã được biên tập và viết lại theo tâm sự được gửi về Hộp thư gỡ rối Tuệ An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những ngôi nhà khang trang mọc lên ở vùng quê nghèo nhờ XKLĐ.

'Cánh cửa' giảm nghèo ở Tuyên Quang

GD&TĐ - Đằng sau những con số ấn tượng về số hộ thoát nghèo tại Tuyên Quang là chiến lược giảm nghèo thông tin về cơ hội việc làm quốc tế.

Rác thải nhựa không được tái chế trôi ra biển.

Rác thải nhựa - 'bóng ma' ám ảnh thế giới

GD&TĐ - Sản xuất nhựa tăng chưa từng có, nhưng xử lý rác thải vẫn bế tắc. Từ đô thị đến đại dương, “bóng ma” rác nhựa lan rộng, trở thành thách thức môi trường lớn nhất của nhân loại.