Có nên ly hôn khi vợ quá vô tư thân mật với bạn khác giới?

GD&TĐ - Bọn em lấy nhau khi cô ấy mới 20 còn em đã 26, có lẽ còn quá trẻ nên tính cách cô ấy có phần trẻ con và vô tư hơn. Vô tư là tốt, nhưng sao em cứ thấy gợn gợn, khó chịu.

Có nên ly hôn khi vợ quá vô tư thân mật với bạn khác giới?
Từ lúc yêu nhau đến giờ cũng hơn 2 năm, mọi mối quan hệ anh em, bạn bè em đều giới thiệu cho cô ấy làm quen với tâm thế không giấu giếm.
Cô ấy xinh xắn, da trắng, dáng chuẩn, nói chuyện lại thoải mái dễ gần nên rất được lòng đám bạn. Nhiều khi đi chơi mà không dẫn theo vợ là kiểu gì mọi người cũng trách em. Dẫu biết là bạn thân của chồng thì cũng như bạn mình, nên cư xử thân thiện thoải mái với nhau nhưng em thấy có gì đó sai sai.
Cô ấy rất thân với thằng bạn thân từ hồi cấp 3 của em. Gặp nhau đều nói cười tíu tít, đùa cợt nhau. Tháng trước em có vô tình đọc được tin nhắn của vợ và bạn, sốc lắm cô ạ. Không chỉ còn những lời đùa cợt khiếm nhã, ngay cả chi tiết chuyện vợ chồng cô ấy cũng kể.
Em thông cảm vì vợ em còn nhỏ tuổi vô tư, chưa có nhiều trải nghiệm. Ông bà ta có nói rồi: “Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, vợ không biết gì thì mình dạy bảo từ từ nên có tìm thời gian thích hợp khơi gợi với cô ấy.
Em có nói: “Anh không cấm cản em và bạn của anh thân thiết với nhau, anh còn thấy vui vì điều đó nữa. Nhưng dù sao hai người là bạn khác giới cũng nên giữ kẽ, những chuyện tế nhị tốt nhất ta chỉ nên giữ vợ chồng mình biết thôi em nhé!”.
Vậy mà cô ấy lại sửng cồ lên, bảo chuyện đó là rất bình thường, em và đám bạn cả nữ cả nam luôn tâm sự với nhau mọi thứ, bạn bè thì có gì mà phải câu nệ, giữ kẽ.
Có hôm hai vợ chồng đi ngủ, đang trêu đùa nhau rất vui vẻ, thì cậu bạn điện thoại đến, thế là vợ bỏ mặc em ngồi buôn điện thoại với bạn. Hai người còn cười nói rất vui vẻ, cô ấy cũng chẳng quan tâm tới thái độ của chồng đang như thế nào. 
Đỉnh điểm, chủ nhật tuần trước nhà em làm buổi tiệc tân niên đầu năm, thằng bạn em uống rượu không giỏi mới có vài chén đã say khướt ngồi không nổi, thế là vợ em phải dìu vào phòng nghỉ trước. Nhưng chẳng có gì nếu như vợ em lại không đưa nó vào trong phòng ngủ của vợ chồng (nơi vợ chồng riêng tư sao có thể cho người lạ vào được chứ). Lúc này em mới không nhịn được lôi thằng bạn ra khỏi phòng và quát vợ.
Từ hôm đó đến nay vợ chồng không nói chuyện với nhau câu nào. Cô ấy giận em suy nghĩ vớ vẩn, ghen tuông vô cớ, trước nay không bao giờ tin tưởng cô ấy và đòi ly hôn.
Trong trường hợp như em có ông chồng nào mà không giận khi vợ mình mang trai vào phòng ngủ cơ chứ. Làm thế cũng để tránh điều tiếng không hay, trong khi dạo gần đây, mọi người hay bóng gió bảo xem chừng vợ mày ngoại tình nhưng mà em chưa bắt gặp điều mờ ám gì cả, nên vẫn chọn tin tưởng.
Xin chuyên gia và các bạn cho em lời khuyên để vợ thay đổi. Cứ tình trạng này, sớm muộn cũng làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình em. Hiện em còn rất yêu vợ nhưng nếu cứ thế này mãi chắc em phải ly hôn không sớm muộn cũng vài cái “sừng” trên đầu mất!
* Bài viết trên đã được biên tập lại theo chia sẻ được gửi đến Hộp thư gỡ rối Tuệ An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.