Lời kêu gọi thực hiện 3T

GD&TĐ - Trong vòng một tháng trở lại đây, cứ dăm ba hôm, ngành LĐ-TB&XH lại gửi một tin nhắn đến các thuê bao di động.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Nội dung là khuyên mọi người hãy thực hiện 3T để phòng chống đuối nước ở trẻ em.

Chữ T ở đây là viết tắt của 3 cảnh báo mà ngành muốn gửi đến mọi người. 1/ Thường xuyên nhắc nhở trẻ em về nguy cơ tai nạn đuối nước. 2/ Tập bơi cho trẻ, dạy trẻ kỹ năng phòng chống đuối nước. 3/ Tăng cường quản lý trẻ em, không để trẻ tự ý bơi lội ở ao, hồ, sông, suối, biển…; làm rào chắn và cảnh báo những nơi nước sâu nguy hiểm.

Những cảnh báo trên đây hoàn toàn không mới, song nó chưa bao giờ là cũ đối với các bậc phụ huynh, nhất là dịp các em đang nghỉ hè, thiếu sự giám sát của nhà trường và quản lý của cha mẹ.

Công việc lu bù khiến không ít bậc phụ huynh giao hẳn việc quản lý, nhắc nhở con em mình cho nhà trường. Nếu rơi vào các tháng nghỉ hè, phụ huynh lại “giao” việc quản lý ấy cho các thầy, cô giáo có “chương trình dạy thêm”. Phụ huynh thừa biết, học thêm chỉ là cái cớ để gửi con em cho cô giáo “trông hộ”.

Đó là nói các em ở bậc tiểu học nhưng các em ở bậc trung học cơ sở và phổ thông trung học thì rất khó để quản lý. Túm năm tụm ba ở các quán net chán chê thì rủ nhau… đi tắm! Sông, suối, thậm chí ao, hồ luôn là cái bẫy giăng sẵn để chờ những đứa trẻ không biết bơi.

Vì vậy, cần nhắc nhở liên tục con em mình về sự nguy hiểm của việc đi tắm sông, suối mà không biết bơi. Chỉ tính từ 15 - 29/6, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã xảy ra liên tục những vụ đuối nước làm chết 7 thiếu niên.

Đang mùa khô hạn, các sông suối ở miền Trung đều kiệt nước. Tuy nhiên, chỉ cần một vũng nước nào đấy trên sông hoặc ao hồ mà sâu quá đầu người là có thể bị đuối nước ngay nếu như không biết bơi.

Để có thể đi tắm sông, tắm biển mà không có sự quản lý, giám sát của phụ huynh thì chỉ còn một cách là đi học bơi. Cũng xin lưu ý là, biết bơi mà gặp dòng rip ở biển cũng có thể đuối nước nhưng đa số những đứa trẻ biết bơi đều tránh được nguy cơ này.

Cách đây mấy năm, phòng trào “dạy bơi miễn phí” phát triển khắp nơi nhưng chỉ được một vài năm là lụi dần. Dạy bơi là công việc thường xuyên, vì mỗi năm, bọn trẻ sẽ lớn lên và “bổ sung” cho những nguy cơ đuối nước.

Gần như ở tất cả các thành phố đều có những bể bơi đủ chuẩn. Nhiều lớp dạy bơi (có thu phí) được tổ chức trong dịp hè. Chỉ cần phụ huynh đưa con em đến học bơi chừng một tháng là các em có thể tự bơi được.

Nên bớt chút thời gian đàn đúm với bạn mà đưa con mình đến các bể bơi để chúng học bơi. Bỏ ra 30 ngày và dăm trăm bạc dẫn con đi học bơi sẽ bớt đi một mối hiểm họa cho con thì việc gì phải lăn tăn?

Năm nào các cơ quan chức năng cũng phát đi lời cảnh báo về tình trạng đuối nước ở trẻ. Thế nhưng năm nào cũng xảy ra những vụ đuối nước rất thương tâm. Mỗi năm nước ta có 2.000 trẻ em đuối nước - một con số thật đau xót. Vì vậy, việc liên tục nhắn tin nhắc nhở các bậc phụ huynh trong hè này của ngành LĐ-TB&XH vẫn không thừa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hoa hậu H'Hen Niê chi mạnh tay cho hành trình làm mẹ

Hoa hậu H'Hen Niê chi mạnh tay cho hành trình làm mẹ

GD&TĐ - Hoa hậu H'Hen Niê – người đẹp được mệnh danh là biểu tượng vượt khó của làng giải trí Việt mới đây đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng khi hé lộ việc sẽ chi gần nửa tỷ đồng để chuẩn bị cho quá trình sinh nở và chào đón con đầu lòng.

Đình Kim Sơn - nơi thờ hai danh tướng nhà Đinh là Cao Điền Công và Cao Đỗ Công.

Đất học Kim Sơn sinh 5 hiền tài

GD&TĐ - Làng Kim Sơn, tên Nôm là làng Then thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (nay là xã Gia Lâm, Hà Nội), không chỉ là đất phát quan với những Tể tướng, Thượng thư mà còn nổi tiếng là “cái nôi” của những vị đại khoa nức tiếng thiên hạ.

Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (Hải Châu, Đà Nẵng) sinh hoạt Câu lạc bộ Anh văn. Ảnh: NTCC

Tiếp cận tri thức bằng ngoại ngữ

GD&TĐ - Ngoài một số trường chuyên, trường tư thục và trường phổ thông theo hướng trọng điểm, hiện số trường tổ chức dạy - học bằng ngoại ngữ ở các môn Toán, Khoa học tự nhiên không nhiều.

Võ Trọng Khải và thầy Phan Văn Thái - giáo viên bồi dưỡng Toán, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NVCC

Từ ước mơ tuổi thơ đến đỉnh cao Toán học

GD&TĐ - Cách đây 8 năm, khi còn là một cậu bé tiểu học, Võ Trọng Khải vô tình đọc được bài báo viết về Nguyễn Cảnh Hoàng - nam sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế. Từ lòng ngưỡng mộ, Khải nuôi ước mơ đạt được thành tích như người anh trong bài báo.